Đời Con Là Một Khối Hồng Ân

                        

Đời con là khối hồng ân,

Ngày ngày tháng tháng âm thầm trôi qua.

Chạy theo bóng quế hồn ma,

Vui trong chốc lát, bỏ ta tủi buồn.



Giờ nầy mới thấy bồn chồn,

Thân tàn ma dại lúc hồn ra đi.

Làm sao trước phút sinh thì,

Hồi tâm còn kịp đáp tình Chúa yêu.





Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (13:6-8):



Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: 'Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!' Nhưng anh ta đáp rằng: 'Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".



Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.



Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. (Tv.102)



Lạy Chúa, xin cho con biết cố gắng mỗi ngày sống dưới ánh mắt ân tình của Chúa; nếp sống đó tàng ẩn trong lời nói, trong tâm tình, trong tư tưởng và trong tất cả cuộc sống của con; nhờ đó ai nhìn vào, cũng biết người Kitô hữu là thế đó.



Lý tưởng thì cao quý, gương Thầy Chí Thánh thì rạng ngời ; nhưng thực hành thì không dễ. Lạy Chúa, con đường dẫn tới Chúa chật hay rộng có hệ gì đâu, miễn sao về được tới Chúa.



Con đường đau khổ là từ bỏ thói hư tật xấu chẳng phải là con đường ngắn và chắc chắn nhất đấy ư ? Trên vũ trụ còn điểm nào hơn đồi Canvê. Thầy Chí Thánh đã để lại cho nhân loại thấy, vì thế lạy Chúa con yêu, làm sao con dám hy vọng đi vào vinh quang của Chúa bằng con đường khác.



Sống trên trần gian, có được vinh hoa phú qúy mà không biết thức tỉnh nhìn quanh, để sống và thực hành lời Chúa dạy, để đạt được hạnh phúc mai sau, thì có ích gì ?



Lời Chúa "Lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì " (Mt 16:26 ).



Xin cho con ghi nhớ lời Chúa nói tới người biết lo xa, tích lủy của cải trần gian để được sống lâu, an vui tận hưởng: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?" (Lc12:20).



Lời Chúa nhắn nhủ: " Vậy hãy lo tìm Nước Thiên Chúa, còn mọi thứ kia, Người sẽ thêm cho " (Lc12:31). Bởi đó, trước hết phải tìm nước Thiên Chúa và việc phúc đức, để được sống bình an và chắc chắn sẽ được hạnh phúc mai sau.



Lạy Chúa, con biết ngày sống của con, thêm một ngày sống, thân xác nầy phải tàn phai, cố gắng bồi dưỡng thuốc men để kéo dài cuộc sống, nhưng không sống trong ân tình của Chúa thì có ích gì cho con. Lạy Chúa con yêu, Chúa cho con sống thêm một ngày, xin cho con được tiến sâu vào lòng thương xót của Chúa để nếm hoan lạc, vui tươi như trẻ thơ tiến đến tình yêu của cha mẹ.



Đã được làm mẹ, tôi cảm nhận được niềm vui khi bồng bế con trên tay, nâng niu con bên lòng; cảm nghiệm được điều đó, cho nên tôi đến với Chúa, chiến đấu với tính ương lười của tôi. Tôi tin Chúa vui lắm, vì thế khi ra được khỏi nhà, tôi thấy tâm hồn vui và tôi biết Chúa đang chờ tôi nơi Nhà tạm.



Suốt đời Đức Giêsu đã nên mẫu mực cho chúng ta: Con người hoàn hảo. " Người mời gọi chúng ta trở nên môn đệ và bước theo Người. Người tự hạ và nêu gương cho chúng ta noi theo" (Ga13:15). Người cầu nguyện và lôi cuốn chúng ta đến đời sống cầu nguyện. "Người sống nghèo và kêu mời chúng ta tự do đón nhận thiếu thốn và bách hại" (Mt 5:11 -12), (GlýHTCG 520).





Trong cuộc sống hiện tại của tôi, mỗi ngày nhìn lại chính mình, để nhận định tình thương của Chúa, đã thương ban cho hết mọi người không riêng gì tôi.



Lạy Chúa, thời gian qua mau, nhưng con vẫn còn yêu Chúa qúa ư là ít và quá chậm. Xin cho con hướng lòng lên Chúa không ngừng.

Trả thế giới lại cho trái đất, xin cho con biết dùng tự do Chúa ban mà sống trong luật Chúa dạy. Nếu không được sống trong Thiên Chúa thì ít ra, cũng phải sống gần bên Chúa.



Lạy Chúa, con hối hận, con van xin Chúa ở lại cùng con luôn mãi; Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ; trên dương gian trong gió lạnh hôm mai, hãy ở lại trong cõi lòng con đây.



Thời giờ Chúa ban con, con đã phí phạm theo năm tháng thời giờ qua đi không trở lại. Còn thời giờ là còn hy vọng, hy vọng ở tình yêu của Chúa. Giờ đây với những ngày tháng còn được sống trên trần gian, con quyết tâm ôm Chúa: Chúa là niềm vui suối an hòa.



Lạy Chúa Thánh Thần xin dạy bảo chúng con, xin hướng dẫn chúng con trong chân lý, xin chỉ dạy chúng con bí quyết, để chúng con được yêu Chúa Giêsu Thánh Thể như lòng Chúa mong chờ nơi chúng con.



Chúng ta cùng cất tiếng hát



"Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hoà.

Đôi tay con bé nhỏ bao nhiêu cũng không vừa.

Muôn ơn lành vẫn hằng ban cho.

Con lấy gì đền đáp cho xứng.

Chỉ dâng Ngài đời con bé nhỏ,

Đời hồng ân chan chứa vui mừng."



Nam Giao