MÙA CHAY THÁNH HỒNG ÂN

                                                             

Đời người qủa thật mong manh,
Đêm về nghe vạc kêu canh thấm buồn.
Trấn an giấc ngủ quay cuồng ,
Suy đi nghĩ lại bồn chồn xót xa.

Từ lâu con đã lìa xa,
Chạy theo trần thế rồi ra bơ phờ.
Làm người Tín hữu dại khờ,
Bỏ Mùa Chay Thánh bơ vơ đường về.


Mùa Chay Tuần Thánh lại về, cho người theo Chúa Kitô hồi tâm nghĩ suy phận người. Lắng nghe Lời Chúa đem ra thực hành, để mà sống đạo chân thành, mai ngày lìa thế trở về nhà Cha. Vì chúng ta đã biết đường đi, lối bước, nội quy thục hành, thế mà từ lâu đã sống dại khờ, phải hồi tâm tỉnh lại còn giờ Chúa ban.

Lời Chúa vang vọng thấm buồn: "Con hãy về với Cha đi, đừng chần chờ vì trời tối buông mau; con hãy về với Cha, Giê-su giăng rộng hai tay đón chờ, đừng để Cha sống mỏi mòn chờ con."

Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể đứng vững trước mặt con người (Lc 21:36).

Giáo Hội kêu gọi con cái hãy trở về với giây phút hồi tâm, nhìn lại chính mình để gợi nhớ và ghi ơn chân thành tình thương của Chúa gia ân đêm ngày. Hãy biết sống chay tịnh lòng ngay, làm hòa với Chúa sống trong an bình; dọn lòng đón Chúa nên người con ngoan.

Cúi đầu lạy Chúa con thờ, con đang lắng nghe tiếng Chúa gọi mời, ăn năn hối lỗi xin quay trở về.

Lời Chúa: "Hãy tỉnh thức! Hãy củng cố chút sức còn lại đang suy tàn,
vì Ta nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của Ta.
Vậy hãy nhớ lại: ngươi đã lảnh nhận và nghe Lời Chúa thế nào; hãy tuân giữ và hối cải!
Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, thì Ta sẽ đến như kẻ trộm, chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi.
Một ít người đã không làm nhơ bẩn áo mình, họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với Ta, vì họ xứng đáng.
Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng; Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi Sổ Trường Sinh;
Ta sẽ nhận người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các Thiên thần của Người.
Ai có tai nghe thì hãy nghe điều thần khí nói với các Hội Thánh." (Kh 3:2-6)

Tiếng Chúa vang dội trong tâm, lòng con cảm thấy quặn đau, xót xa

Bao năm khờ dại qua rồi. Áo trắng ngày chịu phép Rửa tội con đã làm nhơ bẩn lắm rồi, sống xa tình Chúa, hững hờ nghĩa Cha, làm sao quay lại giờ nầy, nỗi buồn đè nặng tâm con, cúi đầu thầm lặng nghe lòng rung động.

Con xin trở về. Lời Chúa là sức sống của con


"Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì TA không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi". (Mt 9:1)

Lạy Chúa, con nhận biết tội của con và hậu qủa của nó.

Lương bổng mà tội trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Ki-tô Giê-su. (Rm 6:23)

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối, xin thêm niềm tin và nghị lực cho chúng con.

Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. (Rm 7:19)

Thế gian qúa lắm đèn pha,
Con thời yếu đuối ngã sa nhiều lần.
Tình thương Thiên Chúa vọng ngân,
Giê-su Thập tự từ nhân đón chờ.

Ánh mắt của Chúa luôn nhìn đến con.
"Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta (1Ga 1:9)
Hôm nay con quyết tâm trở về cùng Cha trong hồng ân tuyệt vời của Bí tích Hòa Giải để con được xứng đáng đón nhận Mình Máu Con yêu dấu của Cha mỗi ngày.

Chỉ cần biết sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa, chắc chắn ơn cứu độ sẽ được ban cho chúng ta.
Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài biết con người cần gì và thiếu gì.

Là bụi tro một mai sẽ trở về tro bụi. Chúa đâu cần lời cầu nguyện của chúng ta; những việc lành phúc đức của ta, những hành vi bác aí yêu thương, những lời kinh thầm thỉ của ta đó là phương thế, Chúa dạy ta sử dụng để mưu ích cho ta dễ tiếp cận với Ngài...

Không có lời ca tụng của ta, Ngài vẫn là Thiên Chúa; có lời ta tán dương ca ngợi cũng không tăng thêm gì cho vinh quang Thiên Chúa.
Chúa lo cho con người được sống và sống dồi dào là hạnh phúc của Thiên Chúa; Đấng làm chủ tâm hồn sao có thể bỏ mất tâm hồn, nơi chính Ngài đang hiện diện. Cần phải biết sống dưới đôi mắt Thiên Chúa, ta mới nhìn thấy sự bất toàn của chính bản thân.

Mùa Chay Thánh nhắc nhở tôi hình ảnh của Thầy Chí Thánh vào hoang địa ăn chay, cầu nguyện. Lời Chúa: "Người ta sống không nguyên nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra". (Mt 4:4)

Theo thánh Augustinô, "Năng cầu nguyện tốt, cũng biết sống tốt".

Suy tư cảm nghiệm chia sẽ trong cuộc sống của đời tôi, hồi còn bé mới chập chửng vào đời tôi không chọn Chúa để được hụp lặn trong tình yêu Chúa như các bậc tu hành, có giờ nguyện gẫm, có sách thiêng bên mình, tập thương Chúa thì Chúa thương mình, hy sinh lạc thú trần gian dằn co với cuộc sống của chính mình trong cái tham sân si đề trở thành Ánh sáng đèn pha men nồng muối mặn cho tình người...

Đời tu biết cầu nguyện còn đời thường bôn ba với cuộc sống không biết cầu nguyện sao? Tôi dự bao nhiêu lần tĩnh tâm, nhưng cũng thấy tâm hồn cằn cổi, và tôi tự tập lấy cho chính mình lối suy tư: đời sống đạo trưởng thành hăng say việc tồng đồ mà không biết cầu nguyện thì đâu phải là người sống đạo trưởng thành.

Tôi xin Chúa cho tôi yêu Chúa; tôi thưa với Chúa: "Lạy Chúa con yêu Chúa". Lúc nào tôi cũng nói như thế; khi làm việc, nhớ Chúa: Lạy Chúa con yêu Chúa. Đêm ngủ mà mơ, tôi tập được và cảm thấy tâm hồn tôi có một niềm vui khó tả, đó là đời sống cầu nguyện không ngừng của tôi.

Mùa Chay Tuần Thánh năm nầy, quyết tâm đổi mới cuộc đời từ đây, năng thưa với Chúa con thương Chúa nhiều.

Cầu xin Thiên Chúa thương tình,
Cho con đón nhận trung trinh lòng thành.
Từ nay con quyết thi hành,
Ăn chay cầu nguyện song hành yêu thương.

Nam Giao