CÂY NHO THẦN

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời Chúa vang vọng : " Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh trái thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. (Ga 15:1-2).

 

Ở trần gian nầy, chẳng có người nào cứu được tôi hay làm hư mất linh hồn tôi, nếu tôi không cọng tác với nó.

 

Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế nầy:  "Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống." (1Ga 4:9)

 

Ơn gọi làm người Tín hữu với nguồn ơn thánh cho ta có khả năng theo đuổi ơn gọi ấy đã in trên trán chúng ta với vinh dự không gì xóa được.

 

Những ai thuộc về Đức Kitô nhờ đức tin và phép rửa, phải tuyên xưng trước mặt mọi người Lời Chúa: " Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối bỏ Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối  người ấy trước mặt Cha Thầy Đấng ngự trên trời. (Mt 10:32-33)

 

Lời Chúa xé nát tim con, hôm nay con quyết tâm trở về.

 

Chúa ơi! Hồn con hướng về Chúa tựa hoa hướng dương thấm màu. Loài hoa, sớm nở chiều tàn, còn biết hướng về mặt trời để ca tụng Chúa; loài người cuộc sống lâu dài hơn, cho dù sống đến trăm năm rồi cũng phải ra đi với tấm thân dại khờ rên rỉ cho số kiếp vàng phai.Tôi ngồi suy nghĩ thấm mùi, bao năm khờ dại yêu mùi thế gian.

 

Không ai nhìn thấy hạnh phúc trong tội lỗi. Nụ cười để giết thì giờ, vui trong chốc lát nổi buồn thấm xương. Satan quỉ quyệt lắm tề: nó la nó hét tứ bề ầm vang. Chơi xuân khẻo hết thời xuân, tuổi già nó sẻ từ từ theo sau, làm cho ta hãy còn mơ. Thế là tan một giấc mơ, sáng mai thức dậy mới hay mình già; lắng lòng luyến tiếc thời xuân, cúi đầu thầm lặng con thật dại khờ. Còn thời giờ là còn hy vọng, chỉ tuyệt vọng khi ta không còn thời giờ để chuộc lại lỗi lầm.Đừng nghĩ rằng Chúa mãi đợi chờ.

 

Lời Chúa vang vọng : " Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh trái thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. (Ga 15:1-2). Lạy Chúa, làm sao con hiểu được ý nghĩa thâm sâu của lời Chúa dạy con; nhưng con tin rằng Chúa là nguồn sống của con, con phải liên kết nên một với Chúa như cành nho liền thân cây nho con mới được hưởng sự sống dồi dào hồng ân của Chúa ban cho.

 

Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối mỏng dòn, mà Satan thì quỷ quyệt lắm thay. Xin ban cho con ơn khôn ngoan và can đảm tỉnh thức đề phòng, biết nói không khi nhận thức được điều đó làm Chúa buồn; cho dù ma quỷ có lưu manh cũng không làm gì được con vì con có Chúa ở cùng.

 

Thư thứ nhất của Thánh Gioan: "Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm đẹp ý Người." (1Ga 3:21-22)

 

Đừng bực bội với sự yếu hèn của chúng ta. Hãy gẫm nhìn sự nhẫn nại của Chúa mà đứng thẳng dậy và lắng nghe; hãy hoán cải và đổi mới cuộc đ ời.

 

 "Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Thầy. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thể nào,Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy." (Ga 15:8-9)

 

Đức Giêsu Kitô lập Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch sự sống thần linh để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

 

Lời Thầy Chí Thánh Giêsu ngọt ngào làm sao! Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: " Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: " Tất cả Anh em hãy uống chén nầy, vì đầy là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội". (Mt 26:26-27).

 

Lắng lòng suy niệm tình yêu Chúa Trời trao ban. Chúa Giêsu hy sinh chết tất tưởi trên thập giá chưa đủ, mà lại còn lo cho đàn em của ăn thần linh nuôi dưỡng cả hồn lẫn xác để vững tiến trên đường về nhà Cha.

 

Con là cành nho phải gắn liền thân nho để trổ sinh nhiều hoa lắm qủa mộng lành, ép thành rượu nho, được cùng thân cây nho thần là Chúa Giêsu con chiên tinh tuyền thánh thiện dâng lên Chúa Cha như của lễ đẹp lòng Ngài, đền thay cho muôn dân. Xin cho danh Cha được cả sáng, nước Cha mau đến.

 

Hãy cất tiếng hát ấm lòng cho người yêu Chúa:

Chúa là cây nho, con là cành nho,

Cũng như muôn cành kết hiệp, kết hiệp  cùng cây,

Chúa muốn con hằng trổ sinh hoa trái thơm lành.

Chúa là cây nho, con là cành nho,

Chúa muốn con hằng ở lại trong tình yêu Chúa.

Chúa muốn con là từ đây như người bạn thân.

 

Nam Giao