Gẫm suy tình Chúa bao la

 

 

 

 “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1 Ga 1:9)

Thật là tình thương cao quý; từ lâu con đã vô tình làm khổ Chúa nhiều, thế mà Chúa vẫn chờ đợi con. Lời Chúa nhè nhẹ trong tâm “ Con hãy về với Cha đi, đừng chần chờ vì trời tối buông mau…”

Hôm nay con quyết tâm trở về cùng Cha trong hồng ân tuyệt vời của Bí tích Hòa Giải để con được xứng đáng đón nhận Mình Máu Con yêu dấu của Cha mỗi ngày. Xin cho con trung thành luôn mãi, đừng hờ hững buông trôi, sống thật với lòng mong ước, đừng sống giả tạo, yêu mến Chúa chân thành, năng đến thăm viếng Chúa nơi Nhà Tạm, để được múc lấy sức sống của Chúa ban cho con hòa hợp với tình người. Sống được như thế mới xứng đáng là con của Cha, kẻo uổng công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô.

Tôi luôn hát ca để tâm hồn an vui : “ Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong lúc lẻ loi. Xin cho con biết cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho biết thân thưa : Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi ?

Lạy Thầy Chí Thánh, xin đừng để một ai phải hư mất vì chúng con đang lắng nghe lời Thầy chỉ dạy và quyết tâm thực hành;  xin thêm niềm tin, sức sống tin yêu và phó thác cho chúng con, xin đẩy lui bóng tối quanh chúng con, cho chúng con vững bước quyết tâm theo Thầy.

       Thương con tẩy xóa tội con, ẵm con quay về cuộc sống  nghĩa ân với Ngài.

Đời con trước thôi đã trót vô ân, rày con quyết đem hết cả phần đời còn lại sống lòng yêu mến hết sức trung thành, mà báo đáp tình Chúa thương con.

 Những ai từ chối đón nhận cơ hội lòng thương xót của Ngài sẽ phải trả lời về điều đó vào ngày công chính khi Ngài ngồi trên ngai tòa xét xử muôn dân.

Lạy Chúa, cho con ý chí can trường, vui sống an bình, xa đàng tội lỗi, một lòng mến Chúa hết tình.

Nam Giao