HỒI TÂM TRỞ VỀ (Vọng 1)

 

 

 

Hởi người Tín hữu trung kiên,

An vui phục vụ, không quên nguyện cầu.

Có khi dừng lại canh thâu,

Kẻo đi lạc hướng, biết đâu mà về.

 

Lời thiêng luôn ở cận kề,

Cúi đầu đón nhận lắng nghe kịp thời.

Phúc âm Lời Chúa gọi mời,

Tỉnh đi kẻo phải chơi vơi, Cha buồn.

 

 

 

Tôi cảm thấy mình có tự do, biết chọn cho mình một lối đi trong an bình vui sống vì đã trao định mệnh của đời mình trong đôi tay nhân ái của Mục tử Kitô. Với Ngài là Đường, sự Thật và sự Sống, tôi  nắm chắc được cả đường đi lối về.

 

            "Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe Lời Người."

            Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

 

"Giờ cứu rỗi các con đã gần đến".

 

            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

            "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.

 

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!" (Lc 21: 25-28, 34-36)

 

            Không có đức tin, đời sống sẽ tẻ nhạt vô nghĩa, và sự chết sẽ hãi hùng, thất vọng.

 

Với người có niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, đời sống là một sửa soạn và giờ chết là một chuyển tiếp đầy hy vọng.

 

            Bài Tin Mừng hôm nay cho tôi suy gẫm, mà hồi tâm tỉnh ngộ vì thời gian còn đợi, còn chờ : tình thương của Chúa vẫn mãi  chờ con.

 

            Con xin cảm nhận, cúi đầu ăn năn; biến cố xảy đến không phải để thưởng kẻ lành hay phạt kẻ dữ, nhưng để rèn luyện con người, thử thách người lành, cảnh cáo kẻ dữ, nâng đở và giúp người yếu đuối tiến lên.

 

            Giáo Hội giữ vai trò như lính canh đứng trên ngọn núi cao của đức tin để đúng lúc loan báo rằng: "Này đây Thiên Chúa của các bạn! Kìa Thiên Chúa đến với quyền năng" (Is 40:11).

 

Lạy Chúa, con yếu hèn bất xứng. Bao nhiêu tật xấu, đam mê vẫn còn choáng chỗ khiến Chúa bị mất thế đứng trong tâm hồn con. Do đó, con xa Chúa, mỗi ngày con thêm lạc hướng. Xin Chúa Thánh Thần mở mắt để con thức tỉnh đón nhận Lời Chúa hôn nay.

 

Thật cảm động khi nghe lời nầy vọng lên từ sách Khải huyền, là sách nhằm củng cố niềm tin của những kitô-hữu bấy giờ đang bị bách hại: "Phần Ta, mọi kẻ Ta yêu mến, thì Ta răn bảo dạy dổ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn! Nầy đây Ta đứng trước cửa mà gõ. Ai  nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta (Kh 3:19-20)

 

            Chúng ta có quyền đón tiếp hay khước từ sự thân mật mà Chúa đề nghị với chúng ta.

 

Lạy Chúa, con xin trở về. Con phải gọt bỏ cái tham sân si, mới mong tiến sâu vào tình yêu của Chúa được.

 

Người Kitô hữu không chết khi tắt thở, mà là chết đi cho tính xấu của mình từng ngày, từng giờ trong cuộc sống, để tình yêu Chúa lớn dần theo năm tháng của cuộc đời.

 

Nhìn lại những chặng đường thử thách đã qua, tôi cảm nhận được đó là những dấu chứng tình yêu Chúa đang muốn thử thách và huấn luyện tự do của tôi. Trong mọi quyết định trước mỗi tình huống, bao giờ tôi cũng phải chọn chọn một bỏ một : vâng phục thánh ý Chúa hay ly khai để rồi đối lập với thánh ý Ngài.

 

Nếu tôi chọn Chúa thật sự thì Lời của Ngài qua miệng thánh Phaolô phải là kim chỉ nam cho tôi trong cuộc sống hằng ngày: "Giữa anh em với nhau, anh em hãy có tâm tình như Đức Giêsu Kitô." (Pl 2:5) Và �Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy để Thần Khí hướng dẫn chúng ta. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau. (Ga 5:25-26)

 

 

Lạy Chúa, xin cho con đừng bóp méo Lời Chúa, đừng phản bội Lời Chúa bằng đời sống của con.

 

Xin cho con đón nhận Lời Chúa bằng con tim, đừng chỉ đọc mà không cảm mến.

 

Xin cho con chọn Chúa làm gia nghiệp đời con. Ngoài Chúa ra, con tìm đâu thấy hạnh phúc.

 

Đi với Chúa, con mới tìm gặp được nguồn vui. Chúa là gia nghiệp đời con!

 

Chúa là gia nghiệp đời con,

Quyết tâm tạ tội lòng son dâng Ngài.

Cho dù đời lắm chông gai,

Nắm bàn tay Chúa, đường dài vẫn vui.

 

Ngày ta về bến vinh qui,

Có người Anh Cả Giê-su đón chờ,

Tình thương Cha Cả vô bờ,

Xóa tan tất cả dại khờ của con.

 

            Đời chúng con có Mẹ yêu thương; xin Mẹ thương dắt dìu chúng con qua phút nguy nan.

Cuộc đời tha hương viễn xứ, quỷ ma bỏ lưới tứ bề, thuyền con sắp chìm. Xin Mẹ thương chúng con nhiều.

 

Con mong ước tới giờ trút hơi thở tàn, xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an.

 

 

Nam Giao