Một Buổi Chiều THƯƠNG NHỚ

 

 

 

 

"Êm đềm triền miên trong nhà Tạm vắng.

Chúa đang chờ mong cô đơn âm thầm"

 "Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua."

 

Chúa ơi! nhìn đến con mà,

Mùa chay tuần thánh thật là hồng ân.

Tìm giờ thinh lặng âm thầm,

Thân thưa với Chúa thật tâm yêu Ngài.

 

Chiều hôm đó, tôi đi chầu trể hơn thường ngày; thường là bốn giờ đến năm giờ,  nhưng hôm đó vì nhiều việc, trời lại trở gió, định thôi nghỉ một lần.  Nhưng lạ thay trong người cảm thấy thương thương nhớ nhớ làm sao!  "Năm giờ đến chầu Chúa thì sáu giờ về." Tôi nghĩ vậy và quyết tâm đi đến nhà thờ để gặp Chúa tình yêu đang chờ.

 

Nhìn lên Nhà Tạm với ngọn đèn chầu lung linh cô quạnh, tôi thưa với Chúa: "Con đến thăm Chúa đây dù mắt con không nhìn thấy Chúa, nhưng đức tin con cảm thấy Chúa."

 

Trời ủ mây đen, màn đêm buông xuống, tôi thấy buồn làm sao.

 

Lạy Thầy Chí Thánh, giờ đây con ở bên Thầy, con hình dung cảnh vườn Cây Dầu hơn hai ngàn năm trước, Thầy sấp mình xuống đất ướt đẫm mồ hôi máu...

 

Lạy Thầy Chí Thánh, xin cho con cảm nghiệm được giây phút nầy. Thầy biết rõ Thầy phải uống chén đắng Chúa Cha đã trao vì tội lỗi nhân loại, trong đó có tội gia đình con và những người con có trách nhiệm. Thầy không cần an ủi, Thầy chỉ cần thấu hiểu. Nhưng dầu vậy cũng chả được, chẳng môn đệ nào thấu hiểu Thầy cả, nổi buồn phớt nhẹ nên lời.

 

 "Các con không thể thức được với Thầy một giờ sao? (Mt 26.40) Tiếng thở dài của Thầy xé nát tâm can.

 

Thời giờ như cánh tên bay, năm năm tháng tháng ngày ngày thoáng qua. Ai ơi! Nên phải nghĩ xa dẫu vàng nghìn lạng khó mà chuộc mua. Giây phút hiện tại ta còn sống trên trần gian là một hồng ân tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa.

 

Yêu là hiểu biết Người, hiểu biết người ta yêu. Yêu là tình mến Người một tình yêu vững bền. Người tôi yêu chính là Chúa GIÊSU.

Lạy Thầy Chí Thánh Giêsu, làm sao con nói nên lời. Xin Chúa giữ gìn nẻo đường con đi, xin đừng để con bội ước quên thề.

 

Thầy chấp nhận thập giá treo thân. Ôi! Tình thương của Thầy nào ai hiểu thấu.

 

Thầy lập Bí tích Thánh Thể làm của ăn cho chúng con, bằng chính thịt máu của Thầy, Thầy ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế,  âm thầm lặng lẽ nơi nhà chầu vắng. Ôi! nhiệm mầu tình yêu Chúa nuôi con thánh ngày. Không gặp Thầy ở đây, làm sao có Thầy sống động trong tâm để mang vào cuộc sống; vì lẻ đó con phải cố gắng kiếm thời giờ đến thăm Thầy, đây là giây phút thanh vắng nội tâm, xin Chúa Thánh Thần đến dạy ta trong giây phút trân qúy nầy, mặt đối mặt với Chúa Giêsu để rồi mình nhìn thấy được chính mình.

 

Lạy Chúa con cảm nghiệm được nổi buồn cô đơn mong ngóng đợi chờ của Thầy, vì Thầy là Thiên Chúa tình yêu. Không có khả năng yêu thương là gỗ đá củi mục; có khả năng yêu mà không được yêu là một tủi buồn cay đắng...

 

Suy niệm điều nầy, con cảm mến yêu Chúa thật nhiều: một mình cô đơn chờ đợi, âm thầm lặng lẻ thâu đêm lẫn ngày, vâng lời các linh mục hiện thân ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

 

Được làm con Chúa Cha là một hồng ân cao cả qua bí tích Thánh tẩy, được trở nên bạn hữu thâm tình của Chúa Giêsu qua bí tích Mình Thánh Chúa. Trước Thánh Thể, lời Chúa phát nhẹ trong tim: "Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện điều Thầy truyền dạy" (Ga 14.14).  

 

Chúng con là những người Tín hữu trung thành yêu mến Chúa nhiều; nhưng cuộc sống qúa khó khăn, thế gian đầy quyến rủ, vật chất làm lu mờ, lo cho thân xác quên mất hồn thiêng bất tử, bỏ quên tình thương của Chúa. Quỷ câm, qủy điếc xâm chiếm hồn con.

 

 Lời chân lý của Chúa con lại để ngoài tai. Thần khí Chúa đành phải im lặng trong cô đơn chờ đợi...

 

Hôm nay con quyết tâm quay về, giao hòa với Chúa để tâm hồn con được trong sáng, tình yêu Chúa sưởi ấm hồn con, lắng nghe lời Thánh linh dạy bảo và nhận thức được tâm hồn con chính là Đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi cư ngụ.

 

"N ếu anh chi em ở lại trong Thầy và Lời Thầy ở lại trong anh chi em, thì muốn gì, anh chi em cứ xin, anh chị em sẽ được như ý" (Ga 15.7)

 

Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, con muốn sống bên Ngài.

Xin Ngài chỉ dạy đường đi nước bước.

Vì Ngài đi trước để  cho con dõi bước theo Ngài.

Tình Ngài cao sang không bờ không bến.

Tình con bé nhỏ nói sao hởi Ngài.

Mùa chay tuần thánh thấm tình,

Hồi tâm nghĩ lại phận mình xót xa.

Tự hào gọi Chúa là cha,

Sống không xứng đáng rồi ra tủi buồn.

 

Thương con tẩy xoá tội con, ẳm con quay về cuộc sống nghĩa ân với Ngài.

 

Nam Giao