MÙA VỌNG LẠI VỀ


Mùa vọng lại về cho tôi nhung nhớ hai thiên tình sử tuyệt vời.

Giêsu con Đức Chúa Trời ra đời cứu dân độ thế như lời Cứu ước tiên báo...
Gioan Tẩy Giả hiện thân cho Êlia dọn đường cho Chúa Cứu Thế.

Hồi ấy,ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isai-a nói tới: (Mt 3,1-3)

"Có tiếng người kêu trong hoang điạ;
hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa,
sửa lối ngay thẳng cho Người đi.


Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy,
Mọi núi đồi, hãy bạt cho thấp,
Khúc quanh co, phải uốn cho ngay,
Đường lồi lõm, phải san cho bằng.
Rồi hết mọi người phàm
Sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa:"( Lc 3,4-6).

Lời Chúa cho tôi suy nghĩ thấm hồn; mỗi mùa Giáng sinh đến rồi lại lặng lẽ trôi qua. Giờ đây ngồi nhìn lại để nhận định cho đời sống đạo của mình.

Tạ ơn Chúa đã cho con vẫn còn sống đến ngày nay để rồi mùa Giáng sinh lại đến với ý nghĩa của cuộc đời mình.

Tiếng Chúa gọi mời trong hoang địa của cõi lòng tôi với bao dấu chỉ.
Hãy dọn lòng con cho Con Cha vào nương náu; đừng làm ngơ nữa. Nhân loại biết bao người đã bỏ Cha, còn con vẫn còn âm ỷ, mặc dầu con vẫn sống đạo ơ hờ, vẫn vào ra nhà thờ, vẫn rước Mình Máu Con Cha, vì thế Cha vẫn đợi vẫn chờ.

Sửa lối ngay thẳng cho Con Cha hân hoan tiến bước vào nhà tâm hồn con,
Hận thù ghen ghét, hãy lắp đầy với tình thương chân thành không lý luận.
Kiêu căng tự mãn, hãy từ bỏ chúng, đuổi chúng đi xa, nếu không chúng ôm chặt lấy con, làm sao Cha ôm Cha ấp con vào lòng Cha được.

Khúc quanh, hãy uốn cho thẳng; sống đời ngay chính an bình tâm can.
Hãy luôn nghĩ tốt cho mọi người con gặp trên bước đường đời con đang sống.
Yêu thương tha nhân cho hết tình, cho thành tâm.
Rồi hết mọi người phàm sẽ nhìn thấy ơn cứu đô của Thiên Chúa.
Giêsu thành Nagiaret con người lịch sử minh chứng rõ ràng,

Cuộc đời cứu thế của Đức Giêsu Kitô, một thiên tình sử ly kỳ. Hơn hai ngàn năm qua có nhân vật thứ hai nào như Ngài?
Một em bé người DoThái, sinh tại Bêlem, trong một đêm đông gía lạnh,
Ngôi Lời đã xuống trần gian, không giáng sinh trong cung điện vua chúa, mà lại tìm đến chỗ thấp hèn nhất không ngờ.
Trời là của Ta, đầt là bệ duới chân Ta. Ai có thể xây nhà cho ta...

Lạy Chúa là Chúa tình thương. Ba Ngôi Chí Thánh ngàn trùng. Vì yêu, nên Chúa muốn tình yêu đáp trả, mang thân phận xác phàm đến trần gian tìm hơi ấm của tình người, rồi cho đi mạng sống làm giá máu cứu chuộc, chết khổ nhục trên đồi Canvê.
Lấy lại thân xác sáng lạng, ở lại bốn mươi ngày để chỉnh đốn hàng ngũ lập nước Trời ở trần gian cho chúng ta nhận biết kính yêu.

Mười hai người chài lưới, hèn kém với đức tin như hạt cải đã xây dựng Nước Trời bành trướng cho đến ngày hôm nay. Lịch sử còn đó trước mắt của chúng ta.

Mời các bạn hãy cầm lấy Thánh kinh với nìềm tin yêu đón nhận đức tin như hạt cải cảm mến chân thành

"Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy;
Hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Ngài!


Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi,
Vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi " (Tv 34,9-10)

Thánh Giêrônimô nói, không học Thánh kinh là không biết Chúa Giêsu Kitô. Không biết làm sao cảm mến được; đừng suy luận trong khi chưa cảm mến đọc hết Kinh Thánh. Cầm lấy Thánh kinh phải cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn vì chính Ngài là giáo sư tâm hồn của mỗi người, tuỳ theo mức độ kiến thức của ta, đừng lý luận theo khôn ngoan thế gian vì đó là khờ dại đối với Thiên Chúa.

Kính dâng lên Ngài tâm hồn bé nhỏ với bao tâm tình.
Mùa vọng 2008 quyết tâm sống xứng đáng làm người con thảo,


Cùng quyết theo đường Chúa, phụng sự Thiên Chúa, dấn thân cho niềm tin.
"Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đấng chuộc tôi..."

Hãy hát lên để cảm mến, suy phục, thờ lạy, tôn vinh tình yêu Thiên Chúa trao ban cho loài người qua Bí tích Thánh Thể.

Dọn mình xứng đáng, xét mình với lương tâm ngay thẳng, vào tòa hòa giải xưng thú mọi lỗi lầm và quyết tâm thân thưa: Còn tội quên tội sót, phạm trót đời con. Xin Chúa thứ tha xin Cha ban phúc lành cho con. Với lòng khiêm tốn thẳm sâu con sẽ lấy lại được bình an vui sống đón mừng kỷ niệm Giáng sinh năm 2008.

Sống được như thế con sẽ bắt đựơc đài phát thanh của Cha, đón nhận Tin mừng ra đi làm chứng nhân Nước Trời.

"Xin Ngài ngự đến!" Ai nghe hãy nói " Xin Ngài ngự đến!" Ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền.(Kh 22,17).

Bàn tay nhỏ bé con lấy gì đền ơn Chúa đây.
Bao tháng ngày mơ ước xin dâng lên Ngài trong mối tình say.

Nam Giao