XIN CHO CON ĐƯỢC THẤY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi hay tự hào là một người biết chọn cho mình một lý tưởng tuyệt vời, niềm tin vào Đức Kitô.

Đọan Phúc âm nầy làm sống lại trong tôi lời Chúa Giêsu nói với chúng ta cũng như với các môn đệ: "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con... Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy... để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được nên trọn vẹn." (Ga15:16-17)

Khi đón nhận phép Rửa tội, chúng ta được lãnh sứ vụ theo ơn gọi của từng người: phải sống xứng đáng là người con Chúa Cha, là chứng nhân tình yêu. 

                      

Lời Chúa kêu mời mọi người con của Chúa Cha, chứ không riêng gì tu sĩ. Hồi còn bé, tôi thiếu suy nghĩ, lầm tưởng rằng tu sĩ được Chúa thương hơn vì họ được Chúa chọn, còn mình thì không. Nhưng giờ đây, tôi mới cảm nghiệm được ý nghĩa lời mời gọi của Chúa. Các bậc tu hành phải hơn chúng ta, vì họ dành nhiều thời gian hơn cho Chúa, cho suy tư, cho học hỏi, nên họ phải thâm sâu hơn thôi: càng thâm sâu càng dễ yêu Chúa nhiều.

 

Hồi bé, học kinh Bổn:

Hỏi: Kẻ dâng mình cho Chúa và kẻ lập gia đình ai hơn?

Thưa: Kẻ dâng mình cho Chúa cao hơn vì phước đức càng cao càng trọng, lại càng gần Chúa hơn.

 

Sống đạo giữa đời với bao tình huống đầy gió sương, gian lao vất vả lo toan... Nhưng ta vẫn vấn vương tình Chúa đêm ngày, thế mới hay! Luôn thân thưa với Chúa: con thương Chúa nhiều.

Viết đến đây, tôi thấy lòng mình ấm lại với một niềm vui khó tả. Hai đồng xu của bà goá bỏ vào thùng tiền, Chúa bảo đó là tất cả những gì bà cần để sống trong ngày. Chúng ta làm tròn bổn phận ơn gọi của chúng ta trong niềm vui nổi buồn tâm sự cùng Chúa; đêm về thinh lặng, dâng lên 5 hay 10 phút với tình con thảo; Chúa vui biết bao! Tạ ơn Chúa một ngày qua; ngày nào có cái khổ của ngày đó.

Đôi cánh chim sẻ chả được bay vút cao như phượng hoàng; nhưng một ly nước nhỏ mà đầy, còn hơn một ly nước lớn mà vơi.

 

Lắng nghe Lời Chúa: "Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!" (Mc 7:31-37)

 

Khi còn tại thế, Chúa Giê-su đã làm phép lạ này cách đây hai ngàn năm.

Phép lạ nầy làm nổi bật quyền ban ánh sáng của Đức Giê-su và những nổ lực của Người giúp cho các môn đệ mở mắt Đức Tin ra.

Thời đại chúng ta đang sống, thật là hồng phúc tuyệt vời, với cuộc đời của người Linh mục trong mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa chúc phúc cho nhân loại. Hằng ngày, phép lạ xảy ra ngay trên đôi bàn tay của chủ tế lúc Truyền phép; Chúa Giê-su hiện diện để rồi ban cho người Kitô hữu được tham dự bàn tiệc Thánh. Chính thân mình Chúa trên lưỡi của chúng ta, còn gì cao quy hơn! Lắng lòng trong phút nguyện cầu linh thiêng đó, con thưa với Chúa: con thương Chúa nhiều, con được Chúa chúc phúc hơn anh chàng vừa câm lại vừa điếc đó.

 

Con xin đọc lại Lời Chúa: "Đức  Giê-su  đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!") tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ." (Mc 7:33-35)

 

Lạy Chúa, xin thương xót con. Bao năm tháng dại khờ câm điếc Lời Chúa, làm Chúa tủi buồn, thế mà Chúa vẫn thương chờ đợi con. Hôm nay, bài Phúc âm đã đánh động tâm con, con xin thưa với cả lòng thành, quyết tâm mở đôi mắt đọc Lời Chúa và luôn mở miệng cao rao danh Ngài, sống đời con Chúa chứng nhân Nước Trời. 

Lạy Thầy, xin cho con được thấy. Xin cho con được thấy tứ phía của đời con, không phải chỉ nhìn thấy bên ngoài, nhưng thấy được ngay bên trong của hồn con;  nhìn thấy chính mình rõ hầu đổi mới cuộc đời.

 

Sách Giáo lý Giáo hội Công Giáo #184:  "Đức tin là nếm trước điều chúng ta sẽ được hưởng trong cuộc sống hạnh phúc mai sau". (Thánh Tô-ma Aq.)

Con tin Chúa đã thương con, xin cho con thấy rõ trong đời sống của con để mỗi ngày con dâng lời cảm tạ.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho Lời Chúa soi dọi những ngóc ngách đen tối trong tâm hồn chúng con để phát hiện những điều đen tối trong đời mình.

 

Đời con quả thật cheo leo,

Thuyền con nhỏ bé, nổi trôi lạc loài,

Từ lâu, quên Chúa mất rồi,

Xa lìa Giáo Hội với bao ân tình.

 

Ánh mắt của Chúa luôn nhìn,

Tự do lê bước một mình không quay.

Thế gian quá lắm đèn pha,

Xanh vàng đỏ trắng chớp lòa, đẹp ghê!

 

Lại còn nghệ sĩ tỉ tê,

Đưa hồn vào trận gây mê cuộc đời.

Có giờ phim tập thảnh thơi,

Đâu còn nhớ Chúa gọi mời con đâu.

 

Nghĩ mà đau xót vô vàn,

Sống trong bạc nghĩa mà mong Thiên đàng.

Đến giờ hấp hối than van,

Cha ơi! Thương đến con cùng...

 

Ngày nay khoa học hay ghê,

Biết giờ sinh tử cho người bệnh nhân.

Đó là cơ hội hồng ân,

Nhưng mà khó lắm ai ơi!

 

Quỉ ma nhả khói phủ đen mịt mù,

Đầu óc ta nặng như chì,

Tâm thời mê mẫn, còn chi nâng hồn.

Càng suy càng thấm nỗi buồn vong ân...

 

 

Thôi, thôi! Lạy Chúa, ban muôn ơn thánh cho con quay về, tiếng lòng rung nhẹ vang lên. Chúa Giêsu luôn ở nơi Nhà Tạm mong chờ đợi con: "Chúa Giêsu hẳn là đây, ẩn mình nơi chốn nầy, đang kêu mời, đang chờ đợi, đang trông chờ có kẻ vãng lai..."

Hôm nay, con quyết quay về. Đỉnh Nguồn Thánh Lễ với bao ân tình. Dọn mình xứng đáng lãnh nguồn thánh ân. Cho con  đủ nghị lực chiến đấu với tà, ma, thịt mình, thế tục. Sống gần bùn mà chẳng hôi thanh mùi bùn.

Lời cầu của Thầy Chí Thánh thấm hồn con thơ: "Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần". (Ga 17:15)

 

Cúi đầu tạ tội ăn năn, nhìn lên trời thẳm, hoan ca danh Ngài.

Hát lên cho ấm lòng nhân thế.

"Chúa là tình yêu, cao vời trên ngạn mây xanh

ấm lòng cho người lữ hành. Chúa là tình yêu!" 

 

Nam Giao