BÁNH TRƯỜNG SINH

 

Nh́n xem phong cảnh hữu t́nh,

Trời cao đất thấp quanh ḿnh gợi suy.

Tạ ơn Thiên Chúa quyền uy,

T́nh thương ban phát vẫn tùy tự do.

 

Cuộc đời bao nỗi lắng lo,

Miếng cơm manh áo chăm cho ngày đời.

Chạy xuôi lội ngược tơi bời,

Mai ngày phải chết ră rời tấm thân.

 

Dại khờ đâu có bận tâm,

Hồn thiêng với tiếng lương tâm mong chờ.

Ai ơi! đừng có hững hờ,

Gẫm suy t́nh Chúa mà mơ ngày về.

 

Giê-su cất tiếng chỉnh tề,

Hăy luôn t́m đến với khe ơn lành.

Thầy, con dịp bước song hành,

Trái nho chính mộng trên cành cây yêu.

 

 

Thánh Kinh Lời Chúa mỹ miều,

Gẫm suy thấu đáo nhiều điều khôn ngoan.

Thịt Thầy chính thật của ăn,

Nuôi hồn lẩn xác b́nh an sống hiền.

 

Kết thúc đời tạm theo liền,

Giê-su chờ đợi nỗi niềm hân hoan.

Ngày đời con đă lo toan,

Đón nhận Tấm bánh truyền loan Nước Trời.

 

Linh thiêng giây phút  cao vời,

Chúa con ḥa hợp nên lời kính tin.

Thầy là tấm bánh trường sinh,

Ai ăn sẽ sống thấm t́nh Ki-tô.

 

Cuộc đời dẫu có cam go,

Nhưng mà t́nh Chúa vẫn lo chu ṭan.

B́nh an vui sống hân hoan,

Chúa ôi! Con đă mở toang cởi ḷng.

 

Ngắm nh́n Đức Mẹ mà mong,

Quê trời vĩnh phúc no tṛn yêu thương.

Giă từ trần thế lên đường,

Hân hoan tiến bước can trường an vui.

 

Nam Giao