HỒNG ÂN

 

Giê-su rao giảng Nước Trời,

Ta luôn quan sát, học bài, gẫm suy...

Thần Linh Thiên Chúa ra uy,

Chứng minh Ngôn sứ chỉ duy có Ngài.

 

Xuống đời thật đúng Thiên sai,

Ba năm rao giảng miệt mài yêu thương.

Người mù kẻ điếc liệt giường,

Chữa lành tất cả, coi thường khó nguy.

 

Ngôi Lời nhân chứng quyền uy,

Phát ra chỉ dạy chân tu cứu đời.

Theo Ngài dẫu có chơi vơi,

T́nh trời tuôn xuống cho người vững tin.

 

Để ta nh́n thấy thấm t́nh,

Đền thờ Thiên Chúa trong tim con người.

Là nơi thờ phượng Chúa Trời,

Lời thiêng  thánh chỉ cao vời ngân vang.

 

Cho ta cuộc sống an khang,

Th́ thầm với Chúa ngay tâm hồn ḿnh.

Ta đừng sống quá vô t́nh,

Hăy dâng ḷng mến trung trinh chân thành.

 

Phúc Âm Lời Chúa  thực hành,

Quyết tâm vâng giữ trung thành tiến lên.

Cho dầu đời có bồng bềnh,

Vẫn luôn phó thác tín thành không buông.

 

Chúa luôn chia sẻ vui buồn,

Cùng Ngài sánh bước lănh nguồn ơn thiêng.

Làm người nhân chứng trung kiên,

Đêm về thinh lặng hàn huyên Cha hiền.

 

Ra đi khắp nước mọi miền,

Hiệp cùng Giáo Hội triền miên sống lành.

Mánh mung quỷ quyệt Sa tan,

Cũng không phá được, thôi đành đứng xem.

 

Đời ta dẫu có lọ lem,

Hồng ân Thiên Chúa trắng ngần yêu thương.

Cho dầu đời nát như tương,

Giao ḥa bí tích t́nh thương cận kề.

 

Lắng nghe tiếng nói vỗ về,

Con ơi! Hăy sống chỉnh tề bên Cha.

Hồng ân của Chúa bao la,

Nay con xin quyết loan ca t́nh Ngài.

 

Nam Giao

Trang Nhà