TÔI CHỌN GIÊSU

 

 

Chúa ơí! ǵn giữ hồn con,

Luôn bên ḷng Chúa hưởng nguồn an vui.

Con t́m nương tựa Giê-su,

Thật là diễm phúc thiên thu đời ḿnh.

 

Hai ngàn năm trước hết ḿnh,

Một chàng trai trẻ chứng minh Nước Trời.

Ngôi Lời nhập thể làm người,

Tại cung trinh nữ tuyệt vời đẹp xinh.

 

Trần gian cuộc sống sinh linh.

Đời Ngài đạm bạc không đơn hèn.

Sinh thời ngay tại Bê lem,

Đêm đông gía lạnh nỗi niềm tư riêng.

 

Ḷng người chỉ biết đến tiền,

Thấy người nghèo khó thôi liền hết ham.

Giu-se Đức Mẹ âm thầm,

Nghĩ thương Con Chúa giáng trần đa đoan.

 

 

Thôi đành t́m đến chốn hoang,

Chính trong hang đá lo toan chuyện ḿnh.

Nhưng ḷng vẫn cậy tin,

Tựa nương Thiên Chúa chung t́nh cứu  nhân.

 

 

 

Phúc ai nghèo vẫn thiện nhân,

Tâm hồn ngay thật b́nh an sống lành.

Kính thờ Thiên Chúa trung thành,

Làm người con thảo chứng nhân Nước Trời,

 

Từ nay quyết chí không rời,

Thành tâm chọn Chúa suốt đời b́nh yên.

Mỗi ngày ta phải xin thêm,

Như thời bé bỏng bên thềm mẹ cha.

 

Giê-su Thánh thể chính là,

Suối nguồn ơn thánh Chúa Cha tuôn tràn.

Cho đoàn con cái đồng hành,

Đến nơi Nhà Tạm tâm thành kính tin.

 

Đời mà có Chúa bên ḿnh,

Đêm về thinh lặng vẫn t́nh con thơ.

Mến yêu Chúa đến nằm mơ,

Từ nay không sống hững hờ buông xuôi.

 

Giê-su Chí Thánh thương tôi,

Giúp tôi chọn chính, Chúa Trời cao quang.

Qua đời sống tạm b́nh an,

Là v́ tin Chúa song hành bên  tôi.

 

 

Nam Giao