Nào Ca Ngợi Chúa Đi,Hỡi Những Ai Hằng Kính Sợ Người

22/04/2022
Nào Ca Ngợi Chúa Đi,Hỡi Những Ai Hằng Kính Sợ Người
(Kh 19,5).

 

 

 

Tình yêu của Chúa cao vời,
Giê-su sống lại gọi mời ta theo.
Thân con như bọt với bèo,
Ẩn trong tình Chúa trôi theo tháng ngày.

 

Lời của Tiên tri Isaia: “Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa,

sự sống linh hồn con thuộc về Ngài. Xin chữa lành và cho con được sống.

Nay muôn vàn cay đắng đã hoá nên an bình,vì chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong, vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm” (Is28:16-17).

 

Giê-su tại thế Thiên Tài,
Sử ghi còn đó nên bài ngợi ca.
Ba ngày sống lại vang xa
Con đường Chúa đã đi qua  ràng.
Giã từ trần thế huy hoàng
Bao nhiêu nhân chứng, vinh quang Nước Trời.

 

Niềm tin không thể nhắm mắt mà tin, đi như người mù, có mắt mà không thấy, có tâm mà không mến, có lý trí mà không học hỏi tìm toài…

Hãy cầm lấy Thánh Kinh tự mình đọc trong yêu mến chân thành, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta.

 

Con đường Chúa đã đi qua,
Hai ngàn năm còn đó chưa hề phai!
Tình yêu rõ nét không sai,
Hãy mau nhìn đến tương lai đang chờ.

 

Chúa Giêsu sống lại. Ngài còn ở lại trần gian 40 mươi ngày để an uỉ và ghi dấu những gì Ngài đã dạy dổ trong 3 năm qua. Lần nào cũng đầy dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa chăm lo cho loài người, nhìn thấy con đường về nhà Cha.

 

Làm người tín hữu chân tình,
Hân hoan đón Chúa Phục Sinh chân thành.
Sống trong tình mến trung thành,
Thâm sâu Lời Chúa thực hành sống ngoan.

 

Vết sẹo trên mình của Chúa Giêsu Kitô đã đổi mới đời tôi.

Gẫm suy Lời Chúa mỗi ngày để đời ta được cảm mến tình Ngài…

 

Tiếng chuông nhà Chúa gọi mời,
Lắng nghe đáp trả nên lời hồi tâ.
Êm đềm mơ mộng tình nồng,
Ôm ghì lấy Chúa ân ban an bình.

Niềm tin hơi ấm bóng hình,
Đường tình Thập Tự soi mình Giê-su.
Xin cho con biết chăm tu,
Mến yêu Lời Chúa mây mù không buông.

 

Được làm con Đức Chúa Trời là một hồng ân cao cả, được cùng sống lại với Đức Giêsu Kitô nhờ mầu nhiệm

Thập Giá Phục Sinh thật là một lý tưởng tuyệt vời. mà lý tưởng thì luôn luôn đòi hỏi nhiều hy sinh.

 

Bao năm sống cảnh hững hờ,
Tình thương của Chúa vẫn chờ đợi ta.
Trên đời, ai chết thay ta,
Chỉ duy tình Chúa cho ta mặn nồng.

 

Lý tưởng phát xuất từ nội tâm. Nó phải là lựa chọn của bản thân.

Nếu không, nó chỉ là một ước mơ hão huyền chẳng bao giờ có sức biến đổi được con người ta

 

XIN CHO CON YÊU MẾN LỜI NGÀI

 

Trở về bên Chúa nỉ non,
Gẫm suy, suy gẫm suối nguồn tình yêu.
Đời ta đâu có cô liêu,
Nhìn lên Thánh Giá Giê-su thương thầm.

 

Lý tưởng đời tôi là Chúa Giêsu Kitô. Lời Ngài là sức sống của tôi.Lời Ngài là ánh sáng đời tôi…

 

Tin yêu vươn tới thực hành,
Thấm lời Chân lý, trung thành chứng nhân.
Đưa vào cuộc sống nghĩa ân,
Con ôm lấy Chúa tri ân tình Ngài.

 

Người Kitô hữu trưởng thành, chăm lo cuộc sống chính mình, cuộc sống đổi mới mỗi ngày, để trở thành một con người xứng với phẩm giá của một người mang hình ảnh Chúa Kitô qua bí tích Rửa tội, đừng sống buông thả để làm nhức nhối Thân Mình Chúa Giêsu Kitô…

 

Con xin quyết chí không lười,
Một ngày nhớ Chúa năm mười phút thôi.
Không còn để Chúa nổi trôi.
Ôm ghì mãi nhớ tình Ngài thương con.

 

 

Nam Giao