LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA LUÔN ĐỢI CHỜ

28/04/2022
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA LUÔN ĐỢI CHỜ
Thánh Augustinô “ Tôi sợ Thiên Chúa đi qua rồi không trở lại”.

 

 

 

Thân con như bọt với bèo,
Ẩn trong tình Chúa trôi theo tháng ngày.
Suối nguồn ơn thánh dư đầy,
Từ đây quyết chí theo Thầy không buông.

 

Xin cho con ôm chặt lấy Chúa, đừng xua đuổi Chúa nữa như những năm tháng dại khờ con đã đi qua.

Lạy Thầy Chí Thánh, làm sao con nói nên lời,

 

Đời con thương nhớ Ngôi Lời,
Niềm tin sống trọn một đời hiếu trung,
Tình yêu đẹp mãi thiên thu,
Giã từ trần thế vinh quy Thiên đàng.

 

Nhìn lên Thập giá hồi âm.Hai tay dang rộng mong chờ hối nhân.

Hơn hai ngàn năm qua lịch sử còn đó khắc ghi, Con đường Thập tự của Thầy Chí Thánh chi li rõ ràng, cho con thầm nghĩ mà thương mến Thầy.

 

Ngước nhìn lên Chúa cầu xin,
Cho tình con được trung trinh lòng thành
Đời con xin quyết trung thành,
Luật Chúa vâng giữ thi hành trung kiên.

 

Niềm tin lên tiếng thở than,
Ân tình Rửa Tội cầu thang Nước Trời.
Cha tôi chính thật Chúa Trời,
Ngôi Lời xuống thế đưa tôi về trời.

 

Thương Thầy con phải học bài. Các môn Thầy dạy thật là khó chăm, thầm suy nghĩ lại phận hèn, không ơn Thánh Chúa con sẽ đi về đâu ?

 

Con xin yêu Chúa tình sâu,
Thánh Thần ban xuống mưa ngâu thấm hồn .
Của ăn Lời Chúa bảo tồn,
Nhiệm tích Thánh Thể nuôi hồn con thơ.

 

Thời gian năm tháng vàng ròng, Cho ta xử dụng vuông tròn đẹp xinh.

Đến nơi suối nước trường sinh, Dự bàn tiệc thánh trọn tình con ngoan.

Lạy Chúa, con sẽ phải ra trước mặt Chúa trong ngày mai, với một linh hồn trần trụi nhưng đầy tội lỗi con đã phạm, con không thể chối cãi được: phạm tội là một việc làm có suy nghĩ. Xin cho con biết nhận định cân nhắc nghĩ lại quá khứ đầy yếu hèn của con, để được đón nhận Lòng Chúa Thương Xót.

 

GIÊ-SU Nhà Tạm suối mơ,
Bước vào cung thánh, con thơ an bình.
Cho Thầy một chút si tình,
Rung rinh ánh mắt, cái nhìn con tim.

 

Thành tâm, ta quyết đi tìm,
Hiệp dâng THÁNH LỄ, chung tình con ngoan.
Ngã vào lòng Chúa hân hoan,
Ôm ghì lấy Chúa hồi loan tình Ngài.

 

Còn chút nắng chiều của đời tôi, đủ cho tôi thống hối ăn năn.

Còn thời giờ là còn hy vọng, hy vọng ở tình Chúa thương.

Lạy Cha Nhân Ái, xin ban cho con trung thành luôn mãi; đừng để gía máu Con Chí Thánh của Cha trở thành án phạt đời con.

Tâm niệm con quyết thực hành như lời nhắn nhủ của Thánh Augustinô

“Cứ yêu đi, rồi sau muốn gì cũng được”.

Lạy Chúa, cho Con yêu Chúa một ngày một hơn. Xin tình yêu Chúa lớn mãi theo năm tháng đời con. Amen.

 

Giê-su điểm hẹn vấn vương,
Ôm ghì lấy Chúa tựa nương tình Ngài.
Lắng sâu tận đáy hồn tôi,
Quyết tâm mến Chúa Ngôi Lời thiết tha.

 

 

Nam Giao