DẤU CHỈ THỜI ĐẠI TA CẦN GẪM SUY

26/07/2023

DẤU CHỈ THỜI ĐẠI TA CẦN GẪM SUY
Hãy tìm kiếm những phúc lộc Nước Trời
Chúa phán: “Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát,
người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì”Tv:91

 

 

 

Loài người cát bụi vô thường,
Ta hơn sinh vật biết thương,biết buồn.
Vô thần không có linh hồn,
Dặn lòng bình thảm vô ơn với trời.

 

Nghĩ thương cho kiếp làm người,
Ăn ăn ngủ ngủ để rồi thành tro.
Có ai sống mãi hoan ca,
Thần chết nó gọi hồn ta bơ phờ,

 

Trần gian bạc bẽo vu vơ,
Trăm năm cũng chỉ lu mờ trôi qua.
Vô thường một kiếp cỏ hoa.
Niềm tin không có cho ta gọi thầm.

 

Đêm thanh ngồi nghĩ nỗi buồn,
Ngày mai ta thác âm thầm mình thôi.
Tình đời bạc trắng như vôi,
Gẫm suy, suy gẫm hồn tôi dại khờ

 

Làm người Tín hữu chỉnh tề,
Biết nơi, biết chốn mà mê nguyện cầu.
Đời người sống được bao lâu,
Trăm năm cũng thác, về đâu ngày tàn.

 

Gẫm suy tình Chúa mà ham,
Tỉnh đi kẻo phải lang thang về chiều.
Đêm về ánh nguyệt yêu kiều,
Tình Cha lai láng kính yêu tôn thờ.

 

Tâm người có Chúa Ki-tô,
Ôm đầy quà tặng điểm tô cho đời.
Trao ban sứ điệp Nước trời,
Qủa tim tình mến, vui cười hoan ca.

 

Xa rời cám dổ hồn mê,
Dốc đời đâu đẹp tái tê qua rồi.
Tình yêu Thiên Chúa bao la,
Nắm bàn tay Chúa tôi ca cuộc đời.

 

 

Nam Giao