“Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời”.

02/12/2020
“Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời”.
Mt 7, 21. 24-27

 

 

Lời Chúa thức tỉnh hồn tôi,
Trờ về cho sớm, còn thời ăn năn.
Cho dầu có lắm tài năng,
Ta không cầm được để mang ngày về.

 

Lắng nghe Lời Chúa chỉnh tề,
Quyết tâm học hỏi say mê thực hành.
Giã từ, từ bỏ, trung thành,
Làm môn đệ Chúa, liền cành cây yêu.

 

Gẫm suy Lời Chúa đem ra thực hành, lắng lòng trong phút nầy đây.

Một là chọn Chúa Kitô. Quyết tâm sống tốt thực thi Lời Ngài.

Hai là hờ hững buông trôi, để rồi lãnh nhận ngày về sầu đau, uổng công ta sống trên đời ngu ngơ.

 

Chúa ơi! Nghe tiếng tơ lòng,
Quyết tâm từ bỏ, chỉ mong sống lành.
Hai hàng nước mắt chân thành,
Ăn năn thống hối, liền cành cây yêu.

 

Lạy Thầy Chí Thánh Giê-su,
Mãi mê trần thế, mờ lu tình Thầy.
Thân ta nay đã héo gầy,
Nhìn lên Thánh giá của Thầy, hồi tâm.

 

Nhớ lại quá khứ để làm nên một tương lai và sửa soạn cho mình một lâu đài hạnh phúc, việc nầy không ai làm thay cho tôi.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!

 là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan,

 đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập,

vì nhà ấy được xây trên nền đá.

Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần,

 xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”. Đó là lời Chúa.

 

Lạy Chúa, con có gì đây,
Tấm thân tàn tạ theo ngày tháng trôi.
Chìm sâu trong tội lâu rồi,
Ăn năn hối hận vãn hồi tình Cha.

 

Quyết tâm từ bỏ trở về, thả cho sạch hết tội đời đeo mang, tựa nương bên Chúa là hơn, vì tình thương Chúa trải muôn ngàn đời.

Từ bỏ mọi đam mê của bóng tối trần gian.

Từ bỏ mọi điều bất chính đề sống ngay lành.

Từ bỏ cái tôi ích kỷ để sống vị tha…

Từ bỏ, từ bỏ, quyết tâm từ bỏ để được ngã vào lòng Chúa từ nhân mong chờ.

Lạy Chúa Thánh Thần xin mở lòng con u tối, chỉ cho con lối bước của Ngài. Chỉ ân sủng Chúa ban cho, mới cảm nghiệm được.

Nhưng làm sao để đón nhận ân sủng, nếu tôi không hướng tâm hồn, cảm mến mở rộng lòng lắng nghe Lời Chúa dạy bảo.

 

Niềm tin chí quyết bảo tồn,
Người Ki-tô hữu hồng ân con Trời.
Quyết tâm đổi mới cuộc đời,
Vào toà Hoà Giải, thốt lời ăn năn.

 

Tâm hồn không có hờn oan,
Cho tôi suy nghĩ lo toan đời mình.
Được làm con Chúa thiên đình,
Sống cho xứng đáng mối tình thánh thiêng.

 

Đức Tin là một chiếm đoạt, làm sao ta có thể chiếm đoạt được, nếu ý thức không bừng dậy,

 ước vọng không nảy sinh và ta không cảm thấy cần Chúa.

Mọi người đều có tự do, nhưng tôi cảm thấy có một niềm vui khó tả, khi nhận thức được tôi là con Thiên Chúa,

qua mặc khải của Chúa Giêsu Kitô và biết đường về nhà Cha với chỉ dẫn rõ ràng:

 “Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe Lời Người”.

Điều kiện để hiểu biết Thiên Chúa, không phải là khôn ngoan trí tuệ, nhưng là lắng nghe lời Chúa Giêsu chỉ dạy

 “Ai nghe Lời Chúa dạy mà đem ra thực hành, thì ví như người xây nhà trên đá” (Mt 7:24 ) .

Tôi tin, tôi tin Chúa đã thương tôi nên Ngài đã chết vì tôi…

Chúa Giêsu phán: “Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.

Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng kẻ ấy”(Ga 12,26).

Lạy Cha, xin ban thêm niềm tin cho chúng con. Đức tin có lý trí, tình cảm, tự do và ơn sủng của Cha ban.

 Phần con, con phải học hỏi, suy gẫm, canh giữ lòng mình, rèn luyện nhân đức, cầu nguyện là phương thế.

Lạy Thầy Chí Thánh Giêsu, chúng con yêu mến Thầy.

 “Ai là kẻ thắng được thế Gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa” (1 Ga 5,5).

 

Niềm tin ngọn nến đời con,
Thắp lên ánh sáng, đời con nhiệm mầu.
Trời ban phúc lộc mưa ngâu,
Được làm con Chúa kết câu ân tình,

 

Hy vọng đã vươn lên trong lòng tôi, Chỉ có tình yêu Chúa là tuyệt vời thôi, nắm bàn tay Chúa, đâu hư cuộc đời.

 

Tìn yêu sưởi ấm cuộc đời,
Thu về nhìn lá vàng rơi trên đường.
Tôi đi tìm Chúa mến thương,
Hiệp dâng Thánh lễ dâng hương cuộc đời.

 

Nam Giao