Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI,

23/04/2020
Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.(Tv 118,8)

 

Cuộc đời khờ dại cách ngăn,
Đôi chân vất ngã tháng năm dại khờ.
Vì thương, Cha vẫn mong chờ,
Ngày qua tháng lại, con thơ hững hờ.

 

1)      Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.
2)       Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, và con luôn cậy trông vào Chúa. (Tv 118,8)

 

Đời người đâu sống lâu dài,
Lại còn ăn ngủ, miệt mài thêm lo.
Con đường trải trước mặt ta,
Đi không định hướng, rồi ra dại khờ.

 

Con xin phản tỉnh chỉnh tề,
Giã từ cuộc sống u mê thế trần.
Tìm về bên Chúa nương thân,
Chuyên chăm Lời Chúa nhất tâm trong Ngài.

 

3)      Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có.
4)       Xin đừng nhớ lỗi lầm khi con còn trẻ và tội ác, nhưng hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.(Tv 118,8)

 

Ngày qua tháng lại hững hờ
Ánh trăng nửa khuyết lững lờ không trung.
Ngàn sao lấp lánh điệp trùng,
Bảo ta nhận biết chân dung Chúa Trời.

 

Tâm con quả thật rã rời,
Vì xa tình Chúa, mê đời phù vân.
Thôi thôi, quay gót hồi tâm,
Hướng về Thiên Chúa từ nhân luôn chờ.

 

3) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho con nhận biết đường lối.
Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. (Tv 24, 4bc-5. 6-7. 8-9)

 

Con nay xin quyết trở về,
Với nguồn ơn thánh chỉnh tề sống ngoan.
Niềm vui bên Chúa hân hoan,
Mắt con ướt lệ, hồn con dâng Ngài.

 

Chúa ban cho ta tự do để quyết định đời sống của chúng ta.
Tình thương của Chúa kiên nhẫn đợi chờ, đại lượng yêu thương, chỉ muốn thuyết phục ta; bằng mọi giá,
Ngài sai phái Thánh Thần thúc giục và hướng dẫn để ta tự ý thuận theo Ngài.

 

Tín Hữu cần phải điểm tô,
Mỗi người là một chi thể của Thầy.
Thế trần nhiều nỗi mê say,
Lạc xa điểm hẹn sầu cay một đời.

 

Tín Hữu cần phải điểm tô,Mỗi người là một phần chi thể của Thầy Chí Thánh

 

Đời thường cuộc sống chơi vơi,
Lo cho bổn phận, không lơi nguyện cầu.
Niềm tin mến Chúa không sầu,
Thánh Thần châm lửa thêm dầu sơn keo.

 

Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. (Ga 14, 23)

 

Ai nhiệt tình đáp trả hơn, thì thánh thiện hơn.

Ai ít nhiệt tình đáp trả hơn, thì ít thánh thiện hơn.

Và ai không nhiệt tình đáp trả, thì không thánh thiện.

 

Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật”. (Ga 17, 17b và a)

 

Lời Ngài, sức sống của con,
Ngày ngày tìm kiếm cho lòng ấm êm.
Lời Thầy nhỏ nhẹ êm đềm,
Chúc thư để lại ngày đêm mong chờ.

 

Chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta được tuyển chọn; mỗi linh hồn là một tác phẩm tuyệt diệu vì giá máu cứu chuộc của Đức Kitô.

 

Sống đời con Chúa như neo,
Hờn oan đau xót cheo leo không sờn.
Một lòng tin Chúa sắt son,
Khắp nơi rạng rỡ danh Con Chúa trời.

 

Đời thường cuộc sống chơi vơi,
Lo cho bổn phận, không lơi nguyện cầu.
Niềm tin mến Chúa không sầu,
Thánh Thần châm lửa thêm dầu sơn keo.

Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. (Ga 14, 23)

 

 

Trần gian đâu phải quê nhà,
Sống sao minh chứng mong Cha trên Trời.
Cúi đầu lạy Chúa Ngôi Lời,
Ôm ghì mến Chúa ra khơi đẹp đời .

 

Quyết tâm không sống lôi thôi,
Nhìn vào sâu thẳm cái tôi của mình.
Để đời tô nét thần linh,
Người con Thiên Chúa trọn tình Cha thương.

 

Nam Giao