BÀI HỌC TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS

23/04/2023
BÀI HỌC TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS
“Mời ông ở lại với chúng tôi,vì trời đã về chiều,và ngày sắp tàn”Người liền vào với các ông.
Lạy Chúa hồn con hướng vể Chùa

 

 

 

Niềm tin đưa bước tôi đi,
Tin là chấp nhận rồi thì hiến dâng.
Đời tôi có Chúa đỡ nâng,
Đêm về thanh vắng, tôi dâng lời cầu.

 

Thời đại chúng ta đang sống là thời đại hồng ân của Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ân sủng,

nguồn vui sống tin yêu cho những ai tìm kiếm sống lời Chúa Giêsu đã dạy.

 

Tôi phải ôm Chúa đêm ngày,
Cất lên tiếng hát con nay trung thành.
Cho dầu quỉ vỗ sóng ngầm,
Quay về nẽo chính, an tâm sống lành.

 

Khai thông mạch nước trong lành,
Giê-su Nhà Tạm âm thầm chờ mong.
Đời ta đâu có hao mòn,
Đừng mê trần thế héo hon cuộc đời.

 

Hôm nay Lời Chúa gọi mời, thân thưa với Chúa con thương Chúa nhiều, quyết tâm ôm Chúa miên trường: “Xin Chúa ở lại cùng con luôn mãi, Chúa lìa con. con biết đâu nương nhờ, trên dương gian, con giá lạnh hôm nay, ngày mai… xin ở lại trong cõi lòng con thơ”

 

Niềm tin đưa bước tôi đi,
Tin là chấp nhận rồi thì hiến dâng.
Đời tôi có Chúa đỡ nâng,
Đêm về thanh vắng, tôi dâng lời cầu.

 

Di chúc tình yêu: “Thầy ở cùng chúng con moị ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20)

Khi lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha, Chúa Kitô để lại bí tích Thánh Thể làm bảo chứng chúng ta sẽ được hưởng vinh quang với Người. Việc tham dự thánh lễ uốn lòng chúng ta nên giống Trái Tìm Chúa, nâng dỡ chúng ta trên đường lũ hành tại thế, làm cho chúng ta khao khát cuộc sống vĩnh cửu và ngay bây giờ liên kết chúng ta với Hội Thánh trên trời, với Đức Thánh Trinh Nữ Maria và các chư thánh.(GLGHCG 1419)

 

Niềm tin ôm Chúa đêm ngày,
Cất lên tiếng hát con nay trung thành.
Cho dầu quỉ vỗ sóng ngầm,
Quay về nẽo chính, an tâm sống lành.

 

Khai thông mạch nước trong lành,
Giê-su Nhà Tạm âm thầm chờ mong.
Đời ta đâu có hao mòn,
Đừng mê trần thế héo hon cuộc đời.

 

Xòe tay hứng giọt mưa rơi,
Mà nghe nhớ quá, khung trời mộng mơ.
Đêm nay ôm Chúa nằm mơ,
Trông trời mau sáng, con thơ lên đường,

 

Đến nơi Nhà Chúa vấn vương,
Hiệp dâng Thánh Lễ tơ vương tình Ngài.
Xin cho con biết van nài,
Đi lên rườc Chúa ca bài tri ân.

 

Tình con yêu Chúa thắm nồng,
Dâng lên tình mến bông hồng thắm yêu!
Không còn để Chúa nổi trôi.
Ôm ghì mãi nhớ tình Ngài thương con.

 

 

NAM GIAO