“Các con hãy sẵn sàng”Mt 24, 42-51

25/08/2022
“Các con hãy sẵn sàng”Mt 24, 42-51
Làm người quản lý trung thành,
Chuyên chăm cầu nguyện thi hành ý Cha.

 

 

 

Xin cho con biết nhìn xa,
Lắng nghe Lời Chúa đem ra thực lành.
Sống là hy vọng tri ân,
Giê-su chính thật thương con chân thành.
Ai ơi! đừng có lìa cành,
Đừng trì hoản nữa muộn màng tình Cha.

 

Người Kitô hữu rất khác với người không niềm tin vào Chúa Kitô.

Tạ ơn Chúa đã cho con được làm con Chúa qua bí tích Rửa tội để sống cuộc sống đức Tin của con cái sự Sáng.

 

Trần gian là một khu vườn,
Kẻ cày người cuốc luôn thường sánh vai.
Một người mỗi việc hoà hài,
Sống trong tình mến van nài yêu thương.
Cùng nhau sánh bước lên đường,
Giê-su tại thế khai trương Nước Trời.
Loài người hơn thú cao vời,
Về đêm, ngắm ánh sao trời van lơn.

 

Sống hy vọng: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lảnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cỏi chết sống lại” (1 Pr 1.3).

 

Đời sống là một mong chờ,
Giã từ trần thế, tôi mơ Thiên đàng.
Làm người quản lý trung thành,
Chuyên chăm cầu nguyện thi hành ý Cha.

 

Gẫm suy Lời Chúa mà lo ngày về; chạy theo khoa học nhưng đời vẫn tàn phế, sự chết đang kề bên…

 

Tình thương Thiên Chúa hải hà,
Ngôi Lời xuống thế chính là tình yêu.
Dạy cho ta biết nhiều điều,
Được làm con Chúa mĩ miều sống ngoan.

 

Làm người Kitô hữu trưởng thành, là một con người khôn ngoan, biết định hướng cuộc đời ở nơi trần thế và biết chuẩn bị cho ngày về nhà Cha. làm người quản lý trung thành, Thánh Kinh Lời Chúa hải đăng dẫn đường.

 

Niềm tin vào Chúa vẫn hơn,
Cho ta vui sống lãnh ơn Chúa Trời.
Ai ơi! chớ có quên đời,
Gĩa từ cuộc sống, xa rời trần gian.

 

Tôi ngồi suy nghĩ dụ ngôn người quản lý bất lương, ăn chận tiền của của người khó nghèo, ngày nay không biết bao người, sống trong tình huấn như người quản lý bất lương…

 

Thời giờ báo vật tinh ròng,
Nó đi, đi mãi không mong quay về.
Cho tôi suy nghĩ nhiều bề,
Làm người quản lý chỉnh tề khôn ngoan.
Sống trong luật Chúa hân hoan,
Công bình nhân ái truyền loan Nước Trời.
Lòng tham bất chính gọi mời,
Quyết tâm gặt bỏ, sống đời chứng nhân.

 

Người Ki-tô hữu phải tự hào là người diểm phúc vì được tái sinh lần thứ hai để thành nhân qua Bí tich Rửa tội, được Lời hằng sống dẫn đường vì chính Chúa Giêsu đã mặc khải: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống, ai tin Người, không đi trong tối tăm, không bước đi sai lầm, sẽ sống mãi ngàn năm”.

Hiện trường ở trước mặt ta, người khôn kẻ dại, bạn hiền, người ác, mưu sâu qủy quyệt cùng chung đi trên đường; Người khôn là biết nhìn quanh, tránh đi mọi thứ đa mang ưu phiền, lắng nghe Lời Chúa cho mình biết khôn.

 

Xin cho con biết lo toan,
Tránh xa cạm bẩy hờn oan tủi buồn.
Hý trường diễn cảnh lắm tuồng,
Say mê, mê đắm, chui luồn gian ngoan.

 

Con cái thế gian khôn ngoan,
Tưởng hay, tưởng giỏi, lo toan đủ điều.
Đâu ngờ đến phút tiêu điều,
Cuộc đời quả thật rong riêu đầy mình.

 

Ai ơi! Nên phải nghĩ xa, lắng nghe Lời Chúa cho mình biết khôn, tay cầm cờ hiệu yêu thương, theo lời chỉ dạy Giêsu lên đường, làm người quản lý trung thành, không ham danh vọng, không màng giàu sang, tự do quyết định đời ta, nắm bàn tay Chúa, đâu hư cuộc đời.

 

Mây mù che khuất ánh trăng,
Phù vân giả tạo trở trăn cuộc đời.
Dối gian, gian dối gọi mời,
Lương tâm chết đứng không lời bảo khuyên.

 

Giòng đời quả thật lênh đênh,
Làm sao bình lặng dâng lên lời cầu.
Lòng ta sao xuyến âu sầu,
Quyết tâm xa lánh tội sầu đa mang.

 

Con Trời đã xuống trần gian, mặc khải cho biết đường về quê Cha, giao cho quản lý đời ta, với bao ơn thánh giúp ta can trường, vượt qua nghịch cảnh trên đường đời của ta đang tiến bước, thời giờ đẩy bước ta đi, làm sao dừng lại để mà gẫm suy cuộc đời…

 

Tự do báo vật tuyệt vời,
Con người quả thật cao vời hơn muôn.
Nhớ về quá khứ mà ôn,
Điều lành điều dữ, ôn tồn phân chia.

 

Ngày mai ta phải chia lìa,
Giã từ đời tạm phân chia cuộc đời.
Về trình với Con Chúa Trời,
Làm người quản lý của đời con Cha.

 

Quay về bên Chúa tình ca,
Thánh Kinh Lời Chúa thi ca tâm thành
Xin làm quản lý trung thành,
Ngày mai ta thác, liền cành cây yêu.(GIÊSU)

 

Nam Giao