CHO CON ÔM LẤY QUÀ TRỜI VẤN VƯƠNG

13/06/2020
CHO CON ÔM LẤY QUÀ TRỜI VẤN VƯƠNG
Khát khao cuộc sống an bình.
Đó là hạnh phúc tâm tình Ki-tô.
Chúa là ánh sáng hồn thơ,
Vui buồn tâm sự Chúa chờ, Chúa nghe.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã dạy cho chúng con cách cầu nguyện và đã để lại cho chúng con tấm gương cầu nguyện,
Hồng ân Thiên Chúa yêu kiều,
Thần linh phẩm giá biết yêu điều lành.
Cây si tình Chúa liền cành,
Nhiệm mầu Thánh Thể trong lành đợi trông.
Chúng ta tin rằng Chúa ở khắp nơi, nhưng nếu chúng ta không tìm thì sẽ chẳng gặp được Ngài.
Thực ra, Ngài đang ở giữa chúng ta, cùng đi với chúng ta, nhưng chỉ có người thiện chí mới nhận ra sự hiện diện của Ngài.
Mỗi ngày Hy lễ chuộc đời,
Hiến dâng Nhập thể Ngôi Lời lên Cha.
Tình yêu Thiên Chúa bao la,
Tràn lan tuôn xuống, cứu ta cứu đời.
Chỉ duy tình Chúa tuyệt vời,
Đỉnh nguồn Thánh Lễ gọi mời kết thân.
Nhiệm mầu tình Chúa thương ban,
Trở thành tấm bánh nuôi đàn con thơ.
Ai ơi! đừng sống thờ ơ,
Mối tình thiêng thánh đón chờ thi ân.
Âm thầm chiếc bóng đan tâm,
Khơi nguồn tình mến tri ân nhịp cầu.
Phải có thiện chí đi tìm Chúa trong cuộc sống. Mặc dầu Thiên Chúa là Đấng quyền phép vô cùng, muốn làm gì cũng được,
nhưng Ngài không thích làm một mình, mà luôn kêu mời con người chúng ta cùng làm với Ngài.
Được tình yêu Chúa vỗ về,
Ngã vào lòng Chúa tứ bề an vui.
Mối tình của Chúa Giê-su,
Từ đây quyết chí chăm tu yêu Thầy.
Ngài còn khuyên bảo dân chúng rằng: “Khi cầu nguyện, các con hãy cứ vào phòng mình đóng cửa lại, kín đáo cầu xin cùng Chúa Cha các con,
Ngài thấu suốt nơi bí ẩn sẽ ban thưởng cho”.
Tim con ghi dấu tình thương,
Thực thi lời dạy tơ vương tình đời.
An vui sống trọn kiếp người,
Hành trình con Chúa không lơi nguyện cầu.
Xin giúp chúng con biết can đảm thỉnh thoảng dừng lại để trở về với tâm hồn chúng con và trở về với Chúa,
Trải bao năm tháng dãi dầu,
Nắm bàn tay Chúa qua cầu trần gian,
Niềm tin vào Chúa bình an,
Ôm ghì mến Chúa ơn ban tràn đầy,
Lạy Chúa, xin cho con biết quý trọng những giây phút sống dành riêng cho Chúa và con,
Xin cho con biết hoan ca,
Ngôi Lời Thánh thể đậm đà vấn vương.
Từ nay quyết sống can trường,
Trần gian bến tạm quê hương Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở về cùng Thiên Chúa Cha và đã trao phó sứ mạng lại cho mỗi người chúng con.
Ơn gọi nào cũng cao qúy
Xin thương ban ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn mỗi người chúng con sống trọn ơn gọi của mình. Amen.
Khấu đầu lạy Chúa Ngôi Hai,
Giê-su quà tặng cho ai yêu Ngài.
Xin cho con sống hòa hài,
Tôn thờ Thiên Chúa nên bài ngợi ca.
Tình thương là một món quà.
Công dân nước Chúa hòa ca tuyệt vời.
Chúa Cha ban tặng Ngôi Lời,
Cho con ôm lấy quà Trời vấn vương.
Nam Giao