Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a).

26/05/2020
Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a).

 

 

 

 

“Thú vị thay đưọc tạ ơn Chúa,
được hát mừng danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,
được tuyên xưng tình thương Ngài giữa buổi sớm,
và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya” (Tv 92,2-3).

Hãy luôn cảm tạ ơn Chúa, vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho.

 

 

Người Kitô hữu biết điều,
Hãy luôn sống tốt mỹ miều bên Cha.
Con ơi! Đừng sống gian tà,
Giê-su thượng giới vì Cha xuống trần.

 

 

Lời Người chỉ dạy thâm trầm,
Con mau nhẹ gót lắng tâm hồn mình.
Để được lời Chúa thấm tình,
Ánh mắt con được rung rinh tình người.

 

 

Được làm con Chúa là một ơn gọi, nên phải có bổn phận thực hành,
 mỗi người có một sứ mạng theo ơn gọi của mình.
 Nếu tôi không chu toàn sứ mạng, hay tệ hơn nữa, nếu, tôi không lưu tâm gì đến sứ mạng…
thấm đau lòng Chúa, uổng đời con thơ

 

 

Ngôi Lời quà tặng trao ban,
Cho người công chính cầu thang về trời.
Nắm bàn tay Chúa không rời,
Nhìn lên cao thẳm mây trời trôi qua.

 

 

Thánh Thần tuôn đổ hạt mưa,
Hồng ân ban tặng say sưa vui mừng.
Tình thương nhân thế theo cùng,
Hiệp cùng Giáo hội vang lừng yêu thương.

 

 

Đời ta là phải ngát hương,
Sống trong tình Chúa, yêu thương con người.
Tâm ta ôm Chúa Ngôi Lời,
Yêu đời vui sống con Trời chứng nhân.

 

 

Lời cầu xin của Chúa Giêsu sao dể thương qúa đổi

“Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.   Đó là lời Chúa. Ga 17, 1-11a

 

 

Ai ơi! chớ có ngủ mê,
Thế gian đường dốc gồ ghề hiểm nguy.
Cố công tìm kiếm quyền uy,
Thế rồi đến phút sinh thì xót xa.

 

 

“Xin nhớ rằng đời con là một kiếp phù du,.
Loài người Chúa dựng nên,
Thật mong manh quá đổi,
Sống làm người ai không phải chết.
Ai cứu nổi mình thoát khỏi quyền lực âm ty” (Tv 88,48).

 

 

Lời cầu của Thầy Chí Thánh:
” Con xin thánh hiến chính mình con cho họ,
Để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
Con không chỉ cầu nguyện cho những người nầy,
Nhưng còn cho những ai,
nhờ lời họ mà tin vào Con,
Để tất cả nên một,
như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha
để họ cũng ở trong chúng ta.
Như vậy, thế gian sẽ tin rằng
Cha đã sai con” (Ga17,19-21).

 

 

Còn sống là còn hy vọng ở tình yêu Chúa.

Quyết tâm sống lời Chúa dạy. Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa đời con.

 

 

Thánh linh Thiên Chúa vỗ về,
Tình Cha lai láng tứ bề ấp yêu,
Giê-su Thánh Thể yêu kiều,
Chờ con lãnh nhận bao nhiêu ân tình.

 

 

Ngày ngày Thánh lễ kính tin,
Nơi bàn tiệc Thánh dâng mình Chúa Con.
Suối nguồn tuôn đổ mênh mông,
Cúi đầu lãnh nhận thấm nồng hồn thơ.

 

 

Từ nay không dám ơ hờ,
Tham dự Thánh lễ kính thờ tạ ơn.
Tựa nương ở Chúa là hơn,
Tình thương Thiên Chúa trải muôn ngàn đời.

 

Nam Giao