CHÚA LÀ ÁNH SÁNG TRẦN GIAN

03/01/2021
 

 

CHÚA LÀ ÁNH SÁNG TRẦN GIAN

 

 

 

“Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp,
kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.” (Is 55,6)

 

Ta là ánh sáng thế gian.
Lời Thầy Chí Thánh hai ngàn năm qua,
Cho người tín hữu ngân nga,
Để mà sống tốt tìm ra lối về.

 

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong thời đại hồng ân; di chúc của Chúa Giêsu đang ở cùng chúng con trong bí tích Thánh Thể.

“Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
Xin thương tình đáp lại.

Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: Hãy tìm kiếm Thánh Nhan.
Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài” (Tv 27,7-8)

Phúc âm ghi dấu rõ ràng; khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì,
 có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem.(Mt 2,1)

Ba nhà Chiêm tinh đi tìm Thiên Chúa theo dấu lạ của trời cao với ánh sao dẫn đường.

 

Tình thương quả thật nhiệm mầu,
Cho người tín hữu nguyện cầu cậy trông.
Giê-su Nhà tạm chờ mong,
Ban muôn hồng phúc khoan hồng thứ tha.

 

Lòng Ngài quả thật bao la,
Là giòng thác nước chảy ra ân tình.
Cho đoàn con cái trầm mình,
Ẩn trong tình Chúa tâm linh sáng ngời.

 

Tôi cảm nghiệm rằng hiện tại trong môi trường và kỷ nguyên ta đang sống,
 tràn đầy hồng phúc hơn thời ba nhà chiêm tinh lúc Chúa xuống trần làm người cứu nhân độ thế.

 

Tình yêu tiếng nói không lời,
Lắng nghe tiếng Chúa gọi mời đi lên.
Đời người quả thật nhiêu khê,
Đừng ham khờ dại mà quên đường về.

 

Sự khác biệt giữa một người Kitô hữu và một người không tin Chúa Giêsu Kitô là:

 Người tin vào Chúa Giêsu biết tên Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha;

còn người không tin Chúa Giêsu không biết Thiên Chúa là ai.

Biết tên mà không biết Người, không sống trong ơn nghĩa của Người,

không đón nhận hồng ân Người ban cho, thì có khác gì người không tin Chúa Giêsu Kitô.

 

Bao nhiêu ơn thánh tứ bề,
Đừng đi lạc nữa, mau về cùng Cha.
Hãy ôm ghì Chúa thiết tha,
Thời gian đi mãi, chiều tà đến nơi.

 

Hồi tâm trở lại còn giờ,
Đừng buông thả nữa hư đời con Cha.
Thật lòng yêu Chúa thiết tha,
Tình Cha nghĩa Mẹ mặn mà từ đây.

 

Viết đến đây tôi hình dung ở lối xóm tôi ở có một anh kitô hữu. Khi anh đau ôm thì chiều nào cũng đến nhà thờ ngồi thấy mà thương.

Tôi luôn năn nỉ cầu nguyên cho anh, nhưng khi anh hết đau là chằng thấy anh đến.

 Càng suy nghĩ, càng cảm thấy thấm đau cho tình Chúa thương loài người; rồi nghĩ đến phận mình, tôi cũng chả tốt lành gì hơn; thời gian qua tôi còn khờ dại hơn nữa,

 sống tự cao tự đại, đọc đôi ba lời kinh, cố gắng giữ luật cho đủ lệ, làm đôi ba việc tông đồ là tưởng mình đã được chấp cánh bay cao.

 Chưa đủ, đó là cái vỏ bên ngoài.Chúa thấu suốt tâm hồn của chúng ta.

 

An bình sống kiếp lưu đầy,
Ôm ghì tình Chúa tháng ngày nhớ nhung.
Con xin quyết sống hiếu trung,
Ngắm nhìn lên Mẹ khiêm cung tuyệt vời.

 

Thánh Thần dạy bảo dâng lời,
Tạ ơn Thiên Chúa, sống đời con ngoan.
Tâm hồn quả thật hân hoan,
Giã từ trần thế, khải hoàn vinh quang.

 

Hôm nay con quyết tâm tìm gặp được Chúa với bao ngày tháng ước mơ.

Muốn gặp được Chúa con phải đổi mới cuộc đời con, con cần Chúa như cần không khí để sống;

Ngước mắt nhìn lên trời xanh với bao tâm tình dâng lên;

đời sống nguyện cầu kết hợp với Cha trong tình con thảo của chúng con như trầm hương bay lên tới thiên tòa.

Đời người kitô hữu tràn đầy hồng ân; Thịt máu Thầy ngày đêm con ấp ủ; Lời Ngài dẫn đưa trên đời, ứơp đời nhân chứng nên hình Kitô.

Chúng ta là những cành hoa nhân ái tươi nở công lý thấm hương Nước Trời.

Con đi trên đường tìm Ngài, trời sáng thức giấc hừng đông, màn tối đêm xuống mông lung, tim con gọi tên Giêsu tình yêu.

Lạy Chúa con nay đã về tìm lại báu vật mà từ lâu con đã dại khờ đánh mất làm cho Chúa buồn.

Xin Chúa hãy vui lên và ban cho chúng con nhiều ơn cần thiết cho chúng con vững bước trung thành trong tin yêu và phó thác…

 

Ai ơi! Chớ có ngủ mê,

Thế gian đường dốc gồ ghề hiểm nguy.

Đời ta có Chúa quyền uy,

Giữ gìn nâng đở tới lui nguyện cầu.

 

NAM GIAO