Chúa là Đấng Từ Bi Và Hay Thương Xót.

06/06/2020
Chúa là Đấng Từ Bi Và Hay Thương Xót.
Cúi đầu lạy Chúa Ngôi Lời,
Ân tình Rửa Tội thành người con Cha.
Tình yêu của Chúa bao la,
Giê-su Thánh Thể chờ ta từng ngày.
Suối nguồn ơn thánh tràn đầy,
Năng thăm viếng Chúa đong đầy yêu thương.
Mỗi ngày sâu đậm vấn vương.
Tràn đầy sức sống tơ vương tình Ngài.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. (Tv.102)
Còn giờ hồng phúc gọi mời,
Năng thăm viếng Chúa Ngôi Lời tạ ơn.
Mối tình của Chúa mênh mông,
Nhịp lòng phẳng lặng,di ngôn tình Ngài.
Lạy Chúa, xin cho con biết cố gắng mỗi ngày sống dưới ánh mắt ân tình của Chúa;
nếp sống đó tàng ẩn trong lời nói, trong tâm tình, trong tư tưởng và trong tất cả cuộc sống của con; nhờ đó ai nhìn vào, cũng biết người Kitô hữu là thế đó.
Con xin yêu mến lời Thầy,
Nguồn vui bên Chúa bao vây cuộc đời.
Chúng con vui sống sáng ngời,
Mọi người hợp nhất trao lời bình an.
Dìu nhau thắp sáng niền tin,
Đi làm nhân chứng gieo tình yêu thương,
Say trong bổn phận tơ vương,
Hòa trong tình Chúa ngát hương tình người.
Lý tưởng thì cao quý, gương Thầy Chí Thánh thì rạng ngời ; nhưng thực hành thì không dễ.
Lạy Chúa, con đường dẫn tới Chúa chật hay rộng có hệ gì đâu, miễn sao về được tới Chúa.
“Thú vị ta được tạ ơn Chúa,
được hát mừng danh Ngài, lạy Đấng tối cao,
được tuyên xưng tình thương Ngài giữa buổi sớm,
và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya”. (Tv 89:12)
Con đường đau khổ là từ bỏ thói hư tật xấu chẳng phải là con đường ngắn và chắc chắn nhất đấy ư ?
Trên vũ trụ còn điểm nào hơn đồi Canvê. Thầy Chí Thánh đã để lại cho nhân loại thấy, vì thế lạy Chúa con yêu, làm sao con dám hy vọng đi vào vinh quang của Chúa bằng con đường khác.
Đời người tín hữu hân hoan,
Vì ta có Chúa hoàn toàn bảo ban.
Tin Mừng soi dẫn bình an,
Mình Thầy Chí Thánh của ăn nuôi hồn.
Hãy luôn chăm sóc bảo tồn,
Linh hồn quý lắm, người khôn giữ gìn.
Gương Thầy chí thánh in hình,
Khiêm nhường, nhịn nhục đời mình tiến lên.
Sống trên trần gian, có được vinh hoa phú qúy mà không biết thức tỉnh nhìn quanh, để sống và thực hành lời Chúa dạy, để đạt được hạnh phúc mai sau, thì có ích gì ?
Làm con của Chúa phải chiến đấu từng ngày. Chúng ta cất tiếng ca; hát hay không bằng hay hát; tiếng hát dâng lên bằng hai lần lời nguyện.
“Chúa ơi!, hồn con hướng về Chúa,
Tựa hoa hướng dương thắm màu.
Như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa niềm tin sáng ngời”
Lạy Chúa, xin cho con yêu Chúa một ngày một hơn.
Nam Giao