CHÚA LÀ HẠNH PHÚC CỦA CON

07/05/2021
CHÚA LÀ HẠNH PHÚC CỦA CON

 

 

 

Sao Chúa không biết giận hờn,
Từ ngày bỏ Chúa đi luôn không về.
Giờ này mới thấy tái tê,
Riêu phong phủ kín cơn mê dại khờ.

 

Đời tôi tăm tối lắm tề,
Giờ nầy hối hận tái tê nỗi lòng.
Buồn gieo cay đắng vào hồn,
Lệ rơi ướt má tâm con nuốt sầu.

 

Nhìn lên trời thẳm xin cầu,
Không tin Thiên Chúa, có đâu an bình.
Lãng quên tiếng Chúa trong mình,
Kết thành băng giá, một mình cô đơn.

 

Niềm tin không chút tủi hờn,
Tình yêu của Chúa thấm hồn ăn năn.
Con không xin Chúa giàu sang,
Con xin được Chúa ôm con vào lòng.

 

Sống trong tình Chúa bảo tồn,
Cha tôi Thiên Chúa càn khôn trên trời.
Tâm hồn vui sướng thảnh thơi,
Ôm ghì mến Chúa đẹp đời con thơ.

 

Mến yêu Chúa đến nằm mơ,
Sáng mai thức dậy, con thơ an bình.
Đến nơi suối nước trường sinh,
Dự bàn tiệc thánh trọn tình con ngoan.

 

 

Nam Giao