CHÚA NAY THẬT ĐÃ PHỤC SINH Alleluia! Alleluia!

07/04/2023
CHÚA NAY THẬT ĐÃ PHỤC SINH Alleluia! Alleluia!
Phục Sinh của Đức Kitô là một sự kiện lịch sử.

 

 

 

Nhịp cầu hồng phúc bình an,
Ba ngày sống lại cho đời niềm vui.
Loài người cát bụi đìu hiu,
Ân tình Thiên Chúa nâng niu vổ về.

 

Sử xanh ghi dấu rõ ràng, Giê-su sống lại khải hoàn vinh quang.

 

Giê-su sống lại lên trời,
Phúc âm ghi rõ khắp nơi vui mừng.
Những người thời đó tưng bừng,
Tâm hồn vui sướng vô cùng an vui.

 

Chúa đã sống lại huy hoàng, lịch sử còn đó rõ ràng.

Con xin cúi đầu cảm tạ tình thương. Thiên Chúa ban cho loài người.

 

Tin Ngài là Đấng Thiên sai,
Lời ngài loan báo không sai chút nào.
Các người tin Chúa ngất cao,
Giê-su sống lại tự hào reo vang.

 

Ta sống mà không có gì để tin yêu, thì sống cũng như chết.

Vinh dự cho người Kitô hữu, tin cậy vào Chúa Giê-su Kitô.

Thánh Phaolô đã viết như sau: “Nếu Đức Giêsu Kitô không sống lại thì niềm tin của tôi và anh chị em trống rỗng” (1Cr 15,14).

 

Giê-su tại thế chưng minh,
Lời Ngài chỉ dạy thấm tình yêu thương.
Tin Mừng ghi dấu tỏ tường,
Chết là từ giã chiến trường thế gian.

 

Chính Thầy đã chết hàm oan,
Do người tự mãn nghi nan giết lầm.
Lời Ngài quả thật thâm trầm,
Khắc ghi nhớ rõ chính tâm hồn mình.

 

Ba ngày sống lại thật linh, Các người giết Chúa rùng mình lo xa,

Thế gian lắm mối mà ra, Ta lo tất cả thế là xong ngay.

Xin lính canh giữ đêm ngày, Nghĩ ra kế đó là hay lo gì. Ba ngày sống lại tức thì, Giê-su đã nói khắc ghi ta hầu.

Các người biệt phái âu sầu, Mở xem Lời Thánh thấm sâu tâm hồn.

Tự cao, tự đại, tự tôn, Quân canh ở đó là hơn còn gì.

 

Thế là về ngủ khì khì,
Lính thời khiếp sợ chạy đi về trình,
Giê-su sống lại thật tình,
Dung nhan ánh chớp nên hình sáng tươi.

 

Thật tâm lo sợ mười mươi,
Tiền đưa cho lính mỉm cười từ đây.
Tưởng là có thể xong ngay,
Mong cho Sa-bát hết ngày ra đi.

 

Đức tin của mỗi người chúng ta hôm nay, không phải là mập mờ vô nghĩa.

Các thánh Tông đồ và các Tín hữu thời đó đã chết với niềm tin vào Chúa Giê-su Kitô.

Các hiển thánh trong Giáo Hội chúng ta.

Mọi người Kitô hữu, phải sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.

 

Trời cao biển rộng bao la,
Mối tình thiêng thánh cho ta vào đời.
Con tim rung động gọi mời,
Lương tâm lên tiếng để rồi hồi tâm.

 

Loài người hơn thú cái tâm,
Biết yêu cảnh đẹp bình an dịu hiền.
Dòng đời trôi chảy triền miên,
Ta không khờ dại nỗi niềm vong ân.

 

Đời sống người tín hữu đòi buộc mỗi người, phải làm chứng cho đời sống niềm tin của mình.

 

Đừng ham cuộc sống tầm thường,
Biết bao dấu chỉ am tường nhìn xem.
Giê-su sống lại khải hoàn
Cho đời con sống yên hàng mến cha.
Tình thương thiên Chúa bao la,
Nắm tà áo Mẹ hoan ca danh Ngài.

 

Chúa chết ba ngày rồi sống lại, cho con bài học phải chết đi cho tội lỗi của mình,

Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa!

CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào?

CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi,tôi khiếp gì ai nữa? Tv 27

 

Xin chỉ dạy con đường đi,
Chúa luôn rộng lượng từ bi đón chờ.
Hồng ân của Chúa vô bờ,
Từ nay lắng đọng tôn thờ Chúa thôi..

 

 

Nam Giao