Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân:  Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

27/05/2020
Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân:
 Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Mt 28, 19 và 20

 

 

 

Trầm ngâm trong phút nầy đây,
Gió hiu hiu thổi hây hây thấm buồn.
Đời con đã sống buông tuồng,
Ngày qua tháng lại xa nguồn thánh ân.

 

Tiếng Thầy nhỏ nhẹ âm vang,
Thầy đây đừng sợ, ân cần lắng nghe.
Thánh Thần là đấng chở che,
Chỉ cho lối bước đường về quê cha.

 

Hôm nay, Lời Chúa gọi mời cho tôi thức tỉnh tìm về bến yêu.

 Giêsu ơi! chỉ có Ngài tình yêu không hề thay đổi, theo Ngài, đời con cảm thấy bình an,

 

 

Tim con dấu ân tình Thầy,
Thánh Thần ấp ủ đong đầy yêu thương.
Từ nay tình Chúa vấn vương,
Đi làm nhân chứng thơm hương Nước Trời.

 

Quỷ vương nhìn thấy rã rời,
Tâm người theo Chúa xa rời thói hư.
Không còn sống thật vô tư,
Quyết tâm theo Chúa Giê-su chung tình.

 

Giêsu Thiên Chúa xuống trần, bảo cho nhân loại con đường đi lên, người Kitô hữu khác thường, Thần Linh Thiên Chúa Ngôi Ba giữ gìn, lắng lòng nghe Chúa bảo ban, sống nên nhân chứng con Trời vinh quang. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài.

 

Đêm về ngắm ánh trăng mờ,
Tiếng lòng thao thức Cha chờ đợi con.
Thánh Thần ở tại tâm con,
Sao đành hờ hững bỏ Ngài cô đơn.

 

Tiếng rung động của con tim đối với loài người là khu vật thánh thiêng, tiếng lương tâm là tiếng của Thiên Chúa trong tâm của mỗi người, nhưng Ngài luôn trọng tự do, nếu lắng nghe thì Ngài dạy bảo, bằng không, Ngài đành im lặng đợi chờ…

 

“Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến,
Canh tân đổi mới đời sống chúng con,
Tăng sức linh hồn bồi thêm lữa mến ,
Soi sáng trí khôn, kiên nhẩn muôn lòng.”

 

Đời mỗi người Kitô hữu phải trổ sinh hoa trái Thánh Linh trong cuộc sống hàng ngày: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, từ tâm, trung tín, lương thiện, hiền hòa, khoan dung, tiết độ, khiêm tốn, khiết tịnh.

 

Tâm người theo Chúa Giê-su,
Trổ sinh hoa trái chân tu đời mình.
Mắt nhìn trong sáng thắm tình,
Sống đời nhân chứng, chứng minh con Trời.

 

Cúi đầu trầm lặng dâng lời, từ nay con quyết sống đời con ngoan, chuyên chăm học hỏi Lời Ngài, Thánh kinh Lời Chúa thấm sâu tâm hồn, không còn khờ dại chạy theo cuộc vui trần thế say tình quỷ ma.

 

Vai mang Thập tự ra khơi,
Giữa bao cay đắng mùi đời sợ chi.
Đời ta phải sống chi li,
Khắc ghi Lời Chúa ra đi gieo mầm.

 

Đi làm sứ giã Tin mừng,
Sống đời nhân chứng giữa rừng dối gian.
Thánh Thần ấp ủ ân ban,
Nay xin quyết chí trung thành sống ngoan.

 

Lời Thầy Chí Thánh đã dạy: “ Chúng ta phải làm những việc của Đấng đã sai Thầy khi trời còn sáng, đêm đến không ai có thể làm được” (Ga 8: 4).

Đời sống đạo và yêu mến Thiên Chúa, tuân giữ luật Chúa, ai có thể làm thay cho tôi ?

 Thôi giả từ thói hư tật xấu, bỏ hết đam mê, quyết tâm sống ngoan, sống tốt, sống hiền hòa cho tâm hồn được luôn vui sống bình an.

 

Giờ nầy còn ở trên đời,
Lời Chúa hồng phúc gọi mời con theo.
Cho dù gian khổ khó nghèo,
Giàu sang phú quý tựa bèo trôi sông.

 

Con xin tha thiết cậy trông,
Mắt nhìn lên Mẹ bềnh bồng không buông.
Ấp yêu tình Chúa luôn luôn,
Chiều tà bóng tối hồn con an bình.

 

Ngày hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục lên tiếng mời gọi chúng ta dấn bước theo Ngài để cộng tác vào chương trình cứu độ tùy theo bậc sống của mỗi người:

Chúa gọi tôi sống ơn gọi gia đình, tôi có bổn phận làm ánh sáng ngay trong gia đình tôi,gia đình không yêu thương tha thứ thì làm sao làm chứng nhân gieo vải Lời Chúa với xã hội ngày hôm nay?

 

Lạy Chúa, con yêu mến Chúa

Cho dù đời lắm chông ai. Con vẫn làm môn đệ Thầy.

Nam Giao