CHÚNG CON THA THIẾT VAN NÀI
Con người hơn thú hồn thiêng
Có đôi mắt sáng nhìn quanh cuộc đời.
Niềm tin ánh đuốc sáng ngời,
Thiên đàng hạnh phúc sống đời an vui.
Đường đời quả lắm sắc màu,
Dịch bệnh “Covid”, thi nhau ngông cuồng.
Nắng mưa bão tố, gió sương,
Bao nhiêu trăn trở, vấn vương quá mà!
Chỉ duy có Chúa Giê-su,
Ra tay ngăn chận ác thù trôi xa.
Chúng con thấm mệt ê chề
Dich bệnh đau xót tả tơi lắm tề.
Xin Chúa nâng đở phù trì,
Niềm tin phó thác kiên tri cậy trông.
Xin Cha ban phúc hồng ân,
Thêm nguồn sức mạnh, con cần Cha yêu.
Loài người phản bội tình Cha,
Kết thành bang giá bơ vơ giữa đời.
Chúa ơi! Tay Chúa đâu rồi,
Chúng con khờ dại, bỏ rơi tình Ngài.
Ăn năn thống hối van nài
Xua tan đại dịch đắng cay tủi buồn.
Kính lạy Thiên Chúa từ nhân,
Ban cho thế giới bình an, an bình.
Nam Giao

CON XIN MẸ DẪN CON VỀ – MOTHER, LEAD ME HOME
ĐÊM VỀ THINH LẶNG NHIỆM MẦU – THE MYSTERIOUS SILENCE OF NIGHTFALL
MỘNG LÀNH – A BLESSED DREAM
MẸ ƠI! ĐỜI CON DÕI BƯỚC THEO MẸ – MOTHER! MY LIFE FOLLOWS IN YOUR FOOTSTEPS
TẠ ƠN THIÊN CHÚA CHO CON VÀO ĐỜI – THANKS BE TO GOD FOR BRINGING ME INTO THIS LIFE
NGƯỜI KITÔ HỮU HỒNG ÂN CON TRỜI – THE CHRISTIAN: A BLESSED CHILD OF HEAVEN
BAO NĂM ĐÃ SỐNG VÔ TÌNH
ĐI TÌM ÁNH SÁNG NIỀM TIN
NGÔI LỜI QÙA TẶNG TRAO BAN
NĂM MỚI THẮP SÁNG TÌNH CA
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
CUỐI NĂM TÍNH SỔ CUỘC ĐỜI