CON XIN CHÚA THỨ THA LỖI LẦM

21/03/2022
CON XIN CHÚA THỨ THA LỖI LẦM

 

 

 

Trần đời có lắm sắc màu,
Vàng xanh đỏ tím pha màu lọ lem.
Qủy vương theo sát đi kèm,
Con đà qụi ngã say men bụi đời.

 

Tỉnh rồi mới thấy rã rời,
Nhìn lại qúa khứ để rồi tiếc thương.
Đời con có lắm đoạn trường,
Ngũ mê trong tội quên đường về quê.

 

Giờ nầy con tỉnh cơn mê,
Nhìn lên Thánh gía tái tê cỏi lòng.
Tình thương Thiên Chúa chờ mong,
Trở về cho sớm tình còn mộng mơ.

 

Dâng lên tất cả dại khờ,
Đó là gia sản tôn thờ ngày qua.
Tiền tài danh vọng đó mà,
Vinh hoa phú qúy thì ra bạc tình.

 

Thời gian ôm ấp trong mình,
Giờ nầy chỉ ngó như hình ác nhân.
Thôi thôi, thả hết bụi trần,
Quay về bên Chúa lòng thành mến yêu.

 

Cúi đầu tạ tội bao điều,
Thời giờ còn đó xin liền quyết tâm.
Thánh thần ban xuống hồng ân,
Tình con bé nhỏ tri ân Cha hiền.

 

Tình thương của Chúa triền miên,
Sóng tình nhẹ lướt luôn hiền chờ mong.
Thấm sầu giọt lệ ăn năn.
Đừng trì hoãn nữa muộn màn tình Cha.

 

Tìm về bên Chúa trường ca,
Con xin lỗi Chúa thứ tha dại khờ.
Mùa chay tuần thánh vô bờ,
Lòng thương xót Chúa đợi chờ thi ân.

 

 

Nam Giao