ĐOÀN CON CỦA CHÚA ĂN NĂN NGUYỆN CẦU

04/08/2021
ĐOÀN CON CỦA CHÚA ĂN NĂN NGUYỆN CẦU

 

 

 

Nỗi buồn Đau xót về đêm,
Hồn tôi ớn lạnh bên thềm cô đơn.
Thấy mình nhỏ bé vô ơn,
Từ ngày bỏ Chúa trôi luôn cuộc đời.

 

Cha ơi! Con đã hư rồi,
Bao nhiêu bạc nghĩa, cái tôi dại khờ.
Hai hàng lệ chảy mình ta,
Niềm tin lạc lối quỷ ma tung hoành.

 

Làm sao tìm được bình an,
Ngổn ngang suy nghĩ ai ban an bình.
Chỉ duy tình Chúa thương mình,
Trăng thanh thinh lặng chung tình nhìn tôi.

 

Dích bệnh cô-vit tả tơi,
Cho tôi nhìn đến cái nôi cuộc đời.
Giờ nầy mới thấy đơn côi,
Con nhìn ngắm Mẹ dâng lời nguyện xin.

 

Đêm về cất tiếng cầu kinh,
Tay con Mẹ nắm xin tình yêu thương.
Lời kinh đậm nét vấn vương,
Niềm tin con dệt, tơ vương nguyện cầu.

 

Dịch bệnh cô-vid sầu đau
Cúi đầu thầm lặng, hạt châu chảy dài.
Nguyện cầu từng hạt Mân côi,
Ăn năn sám hối đổi đời từ đây.

 

 

Nam Giao