Father’s Day. Mừng ngày của Cha.

20/06/2021

Father’s Day. Mừng ngày của Cha.

Hàng năm ngày lễ phụ thân,
Con thơ nhớ đến tình thâm cha hiền.
Xin Chúa chúc phúc triền miên.
Cho người Cha Thánh anh linh sáng ngời.

 

Gương lành thánh thiện cao vời,
Hồng ân chiếu sáng con trời phúc vinh.
Nguyện cầu Thiên Chúa Thánh Linh,
Dâng lên lời nguyện tâm tình con thơ.

 

Chiến trường gian khổ trường ca,
Niềm tin chiếu sáng con thơ vững lòng.
Gia đinh ơn gọi trung thành
Bé thơ đón nhận tâm thành sống ngoan.

 

Ngày qua tháng lại chuyên cần,
Lãnh nguồn ơn thánh chứng nhân sống lành.
Làm người gia trưởng ân ban,
Chu toàn bổn phận lâng lâng tâm hồn.

 

Con thuyền cập bến vinh qui,
Kìa người Anh cả Giê-su đón chờ.
Tình thương không bến không bờ,
Gió hiu hắt thổi mùa thơ ngày về.

 

Đêm về lặng ngắt như tờ,
Thương Cha, nhớ Mẹ, con mơ thiên đàng.
Con còn sống tạm trần gian,
Nguyện cầu Thiên Chúa chúc lành mẹ cha.

 

Công cha nghĩa mẹ trường ca,
Trần gian ghi nhớ người cha âm thầm.
Hôm nay ngày lễ phụ thân,
Con thơ nhớ đến tình thâm cha hiền.

 

Hương tình bến đổ bình yên,
Dặm trường dương thế êm đềm trôi qua.
Ngọt bùi tình Chúa bao la,
Tình thương Thiên Chúa hòa ca ngày về.

 

 

Nam Giao