GIÁO HỘI HUY HOÀNG

28/06/2023
GIÁO HỘI HUY HOÀNG
Mến yêu Giáo Hội thiết tha Tông truyền, thánh thiện, hoan ca Nước Trời.
Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.Tv 136

 

 

 

Thánh Phê-rô,Thánh Phao-Lô,
Đồng thời với Chúa Ki-tô rỏ ràng.
Sử xanh ghi chép thành hàng,
Chết vì tử đạo song hành tế sinh

 

Đức tin sáng chói trung trinh
Hai ngài cột trụ xây đền thánh ân.

Phê rô chối Chúa ba lần,

Pha-lô lùng bắt diệt mầm Giê-su.

 

Mắt nhìn của Chúa Ki-tô,
Phê-rô nhớ lại lệ rơi hai hàng.
Lòng đau thống thiết vô vàn,
Nhớ lời Thấy nói, tim ngàn xót xa.

 

Phao-lô xin lịnh tuần tra,
Lùng tìm tội phạm chính là Giêsu.
Đến thành Đa- mát mịt mù,
Tiếng Thầy Chí Thánh Giê-su hỏi rằng:

 

Sao ngươi sanh sự hung hang,
Truy lùng con Chúa, chứng nhân Nước Trời.
Phao-lô run sợ nên lời,
Thưa Ngài, Ngài đấng cao vời đó sao?

 

Ngôi Lời con Chúa Trời cao,
Ngươi vào mũi nhọn lao đao khốn cùng.
Nhìn kìa quân lính khiếp run,
Phao-lô ngã ngựa giữa đường chiến chinh.

 

Vào thành sẽ thấy niềm tin,
Phao-lô vâng lệnh đi tìm tình thương.
Từ nay quyết chí hoàn lương,
Phụng thờ Thiên Chúa, mở đường muôn dân.

 

Thánh Thần Thiên Chúa gia ân,
Ban đầy sinh lực tri ân tình Thầy.
Chiến trường gian khổ đong đầy,
Hai ngài vững bước lòng đầy cậy trông.

 

Hào quang Thiên quốc thấm hồn,
Vinh danh Thiên Chúa càn khôn cửu trùng.
Chúng con tại thế đi cùng,
Nhìn lên hai thánh anh hùng noi theo.

 

Sống đời con Chúa như neo,
Hờn oan đau xót cheo leo không sờn.
Một lòng tin Chúa sắt son,
Khắp nơi rạng rỡ danh Con Chúa trời.

 

Chúc Mứng bổn mạng các anh chọn hai thánh.
Đức tin trong sáng, rạng ngời chứng nhân

 

 

Nam Giao