GIÊSU TẾ LỄ HUYỀN SIÊU

11/04/2020
GIÊSU TẾ LỄ HUYỀN SIÊU
“MỌI SỰ ĐÃ HOÀN TẤT” (Ga 19:30).
Chúa phán: “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó”
.Ga 12:20-33

Nhìn lên Thập Giá rã rời,
Năm xưa ngày ấy, Con Trời đeo mang.
Bao nhiêu sỉ nhục bất nhân,
Ôi! Cây Thập Tự ta cần gẫm suy.

 

Nhìn lên Thánh giá Thầy Chí Thánh, con nghe tiếng Thầy vang vọng bên tai: “Con đường thập giá Thầy đã đi qua, con có nhìn thấy gì không?”
Lạy Thầy, con cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa toàn năng.

 

Chiều xưa Núi Thánh mây mù,
Đoàn người cười nhạo tử tù Con Vua.
Chuyện đời quả thật cay chua,
Cây si tình Chúa đong đưa bầu trời.

 

Lòng dạ con người thật là khủng khiếp; tình thương của loài người bạc trắng như vôi. Chỉ có tình thương của Thiên Chúa là tuyệt vời thôi.
Ai trách nhiệm giết Chúa Giêsu thời đó? Những kẻ ác ư? Những người bần cùng trong xã hội ư? Không! Chính là những người thời đó, tự cho mình là đạo đức, những kinh sư, luật sĩ, biệt phái.

 

Phôi mình Thập Giá co ro,
Người ơi! yêu Chúa hãy lo tìm về.
Nhìn lên đồi sọ tái tê,
Con xin đáp trả say mê mối tình.

 

Lời Chúa chứa đựng một sứ điệp riêng tư và trực tiếp. Xin cho con biết lắng nghe, với tấm lòng yêu mến và thực hành trong cuộc sống của đời con.
Nếu không, chính con đã bôi nhọ cuộc Khổ nạn của Chúa và nhẫn tâm đóng đinh Chúa lần thứ hai.

 

Thương Thầy ta phải chung tình,
Vai mang thập tự của mình tiến lên.
Cho dầu cuộc sống bồng bềnh,
Nắm bàn tay Mẹ lên đền Can vê.

 

Cuộc đời sao lắm bôn ba,
Bỏ quên tình Chúa, rồi ra bạc tình.
Ánh mắt của Chúa luôn nhìn,
Cố lên sống tốt, quang vinh ngày về.

 

Từ nay phải sống chỉnh tề,
Trèo lên núi thánh Can Vê đổi đời.
Ngày ngày Thánh lễ dâng lời,
Dọn lòng đón Chúa Ngôi Lời viếng thăm.

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Lời của Chúa Cha, Ngài là chứng nhân đích thực, không phải bằng lời nói suông, nhưng hiền lành nhịn nhục,
luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi người tội lỗi thực lòng ăn năn sám hối quay về, hầu ban ơn nâng đỡ ủi an.

 

Thân con nghiêng ngã giữa đời,
Hôm nay nhìn lại, thế rồi tủi thân
Ta nào thấu hiểu tình thâm,
Tại sao Chúa chết âm thầm vì ta.

 

Những ngày ta đã đi hoan,
Say trong tình quỷ lo toan giết Thầy,
Tim Thầy đau đớn như vầy,
Tình ta bạc bẽo ôi! đầy vô ơn.

 

Đêm về bóng tối lờn vờn,
Nghĩ thương tình Chúa theo con tháng ngày.
Bao nhiêu cơ hồi đắp đầy,
Tâm tình thống hối lòng nầy quyết tâm.

 

Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,9).

Thầy Chí Thánh mời gọi chúng ta hãy bước theo Thầy, sống với Thầy để làm nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa.

Trên đời này chúng ta không có thành trì bền vững vì thế gian vạn sự qua.
Chúng ta là những con người đặt niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, luôn ca vang :“ Cùng quyết theo đường Chúa, phụng sự thiên Chúa dấn thân cho niềm tin “

 

Thương Thầy ta phải chung tình,
Vai mang thập tự của mình tiến lên.
Cho dầu cuộc sống bồng bềnh,
Nắm bàn tay Mẹ bình an, an bình..

 

Dâng ngàn giọt lê lăn tròn, Con yêu mến Chúa, con say chử tình.
Từ đây quyết sống chung tình, Năng thăm viếng Chúa mối tình Giê-su.

Đỉnh nguồn Thánh Lễ tràn trề, Của ăn mình Chúa vỗ về con thơ.
Đêm về yêu Chúa nằm mơ, Con nhìn thấy Chúa Giê-su mỉm cười.

Nam Giao