HÀNH TRÌNH LỮ THỨ CÔ ĐƠN

25/03/2020
HÀNH TRÌNH LỮ THỨ CÔ ĐƠN

Chúng con kinh hải xin Thầy chở che
Dịch bịnh “cô-vich” lộng hành.

 

 

 

Nhìn lên trời thẳm lắm sao,
Chị Hằng tha thước trên cao nhiệm mầu.
Chấp tay qùy gối khẩn cầu,
Đoàn con của Chúa đang sầu lắng lo.

 

Tiếng Chúa vỗ nhẹ hồn thơ,
Cha luôn ở cạnh con thơ đêm ngày.
Sống trong tình mến hòa hài,
Tâm con yêu Chúa van nài Cha thương.

 

Sương rơi ơn thánh ngát hương,
Tâm hồn con Chúa tơ vương tình trời.
Con luôn hy vọng vào Ngài
Niềm tin yêu Chúa con mơ tình Ngài.

 

Lời cầu con mọn van nài
Chạnh lòng suy niệm ,nên lời van xin.
Giải vây cứu thóat chúng sinh.
Đại dịch càn quyét sinh linh điêu tàn.

 

Lạy Chúa thế giới bất an ,
Đoàn con của Chúa nài vàn Cha hiền.
Con thầm nguyện ước theo liền,
Xin Mẹ thương xót tiếp liên lời câu.

 

Chúa thương cứu thoát đến mau.
Cho toàn thế giới bớt đau ,đớn lòng.
Hành trình lữ thứ cô đơn.
Đoàn con có Mẹ ủi an đồng hành.

 

Học gương Đức Mẹ thực hành,
Khiêm nhường sâu thẳm an lành sống ngoan.
Tâm hồn không có hờn oan,
Giã từ ngày tháng đi hoang dại khờ.

 

Ăn nan thống hối Mẹ chờ,
Tay cầm tràn hạt bùa mê nguyện cầu.
Xin dâng lên Chúa Ngôi Lời,
Sống được như thế Chúa thời xót thương.

 

 

Nam Giao

Lạy Chúa,xin ban bình an, Giáo hội trần thế

Thiết tha nguyện cầu

Lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con. Biển đời sóng gió

Con thơ lệ tràn

Lời yêu của Chúa “Thầy đây đừng sợ”

con thơ an lòng.

Một lòng phó thác trong tay Cha hiền.

Nam Giao