KHIÊM NHỪƠNG CHÚA THƯƠNG

26/03/2022
KHIÊM NHỪƠNG CHÚA THƯƠNG

 

 

 

“Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa”.

Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn,

thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng.

Càng làm lớn, con càng phải tự hạ,

như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.

Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao:

Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. (Hc 3:17-20)

 

Chúa ôi! Xin thương xót con,
Chân con vướng mắc, tay còng bởi ma.
Từ lâu con đã cách xa,
Cuộc đời đeo đuổi bôn ba dại khờ.

 

Giúp con vượt biển đăm mê,
Học gương Mẹ thánh giúp ta khiêm nhướng.
Chúa thương chúc phúc miên trường,
Sống trong tình Chúa vấn vương hành trình

 

Nguyện xin Thần Khí đỡ nâng, tình đời có lắm bon chen tủi buồn.

Xin Cha ban phúc đừng từ. Đường về Núi Thánh dặm trường xót xa, nhưng mà tình Chúa bao la, quyết tâm học hỏi lời Thầy khắc ghi.

 

Ngồi buồn, nghĩ đến cuộc đời,
Hôm nay nếu Chúa gọi mời ra đi.
Đó là giây phút sinh thì,
Sống đời cao ngạo, còn gì giờ đây?

 

Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết.

Người thông minh suy ngắm trong lòng,

Dụ ngôn Người Pharisiêu và người thu thuế (Lc 18, 9-14)

 

Cuộc đời sống thật buông trôi,
Hoàng hôn buông xuống, buồn ơi! hởi buồn.
Ăn năn hối hận bồn chồn,
Gẫm suy Lời Chúa cho hồn vươn lên.

 

Xin cho con học gương Đức Mẹ,sống đời chứng nhân con Đức Chúa Trời.

Có ai như Mẹ của ta, khiêm nhừơng sâu thẳm Chúa Trời chấm công,

đồng công cứu chuộc loài người, cùng Con của Mẹ vào đời, gương lành trong sáng gọi mời,

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên.”

Mẹ ơi! Con xin ngắm Mẹ dịu hiền cuộc đời Mẹ đã đi qua, âm thầm vui sống trong tình phó dâng, quỷ ma bao phủ Mẹ nhiều, thế mà Mẹ vẫn can trường chiến thắng không sờn gian nguy, khiêm nhường sâu thẳm, quỷ thời chạy xa, ngày về Thiên quốc Chúa Trời ghi công.

Mẹ ơi! con xin yêu Mẹ, xin Mẹ dạy con biết sống khiêm nhường, hạ mình sâu thẳm để rồi được Chúa nâng lên

Suy niệm đời Mẹ, thâm sâu Lời Chúa đêm ngày học hỏi thực hành, hăng say yêu mến sống đời tạ ơn…

Giờ đây, Mẹ ở Thiên đàng; Chúa Cha cho Mẹ xuống trần, hiện ra dạy bảo chúng sinh sống lành, chứng minh lời Thầy Chí Thánh dạy bài Phúc âm hôm nay, chính ngay trong cuộc đời của Mẹ:

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Mẹ được giữ kho hồng ân Thiên Chúa, bao nhiêu ơn phúc qua tay Mẹ hiền, có ai xin Mẹ về không,

 

Tôi ngồi suy nghĩ cuộc đời,
Trèo cao té nặng chơi vơi buồn phiền.
Đời ta nên tránh ưu phiền,
Khiêm nhường sâu thẳm theo liền bên ta.

 

Ở đời đừng có kiêu sa,
Sống trong tình Chúa vào ra an bình.
Ngày ta về bến Thiên đình,
Dự bàn tiếc cưới chung tình Chiên Con.

 

Ngày đời con sống vuông tròn,
Lời Thầy ghi khắc tâm hồn con thơ.
Hiệp dâng Thánh lễ tôn thờ,
Ấp yêu tình Chúa vô bờ xót thương.

 

“Xin vâng, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng”

 

 

Nam Giao