“Khốn Thân ôi ! Nếu Tôi Không Rao Giảng Tin Mừng”

07/07/2021
“Khốn Thân ôi ! Nếu Tôi Không Rao Giảng Tin Mừng”
(1 Cr 9,16)

 

 

 

Các con Tín hữu của Cha,
Theo Thầy Chí Thánh hoan ca nước trời.
Cánh đồng truyền giáo khắp nơi,
Thợ gặt quá ít gọi mời tiếp tay.

 

Hãy Loan Báo Tin Mừng Trong Môi Trường Chúng Ta đang Sống.

 

Đời ta như ánh bình minh,
Đi làm nhân chứng niềm tin tuyệt vời.
Gieo vào cuộc sống trần đời,
Hiện thân con Chúa nên lời ngợi ca.

 

Người Kitô hữu đã tìm gặp Chúa, chúng ta không thể giữ Chúa cho riêng mình, nhưng phải giới thiệu cho người khác…

 

Nhìn đồng lúa chín hân hoan,
Thiếu người công chính lo toan giữ gìn.
Cha mong con hãy chung tình,
Hiệp cùng Giáo Hội say tình Ki-Tô.

 

 Lời Chúa gọi mời, những người theo Chúa đức tin trưởng thành.

 

Lắng nghe Lời Chúa gẫm suy phận người, được làm con Đức Chúa Trời, gắng công xây đắp nước Trời vinh quang.

 

Con xin đón nhận tình Cha,
Sống trong tình mến vào ra nguyện cầu.
Đời con như ánh minh châu,
Sống đời con Chúa kết câu ân tình.

 

Cha là biển rộng sông dài, cho con tắm gội van nài yêu thương. Mong con sống thật can trường, Thánh Kinh Lời Chúa cẩm nang chỉ đường.

 

Lời Thầy ánh sáng bình minh,
Hãy mau đón nhận sống tình yêu thương.
Tạ ơn Thiên Chúa miên trường,
Cho con sống trọn tình thương con Trời.

 

Ngày hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục lên tiếng mời gọi chúng ta dấn bước theo Ngài, để cộng tác vào chương trình cứu độ tùy theo bậc sống của mỗi người:

 

Tâm người có Chúa Ki-tô,
Bình an vui sống điểm tô cho đời.
Tình yêu mến Chúa Ngôi Lời,
Phát ngôn trong sáng, vui cười thơm hương.

 

Tim con ghi dấu tình thương,
Thực thi lời dạy tơ vương tình đời.
An vui sống trọn kiếp người,
Hành trình con Chúa không lơi nguyện cầu.

 

Chúa gọi tôi sống ơn gọi gia đình, tôi có bổn phận làm ánh sáng ngay trong gia đình tôi

gia đình không yêu thương tha thứ thì làm sao làm chứng nhân gieo vải Lời Chúa với xã hội ngày hôm nay?

Lạy Chúa xin ban thêm niềm tin cho chúng con.

 

Trải qua năm tháng xói mòn,
Mối tình đôi lứa vuông tròn yêu thương.
Cùng nhau đi hết đoạn đường,
Cúi đầu quyết sống Hiến Chương Nước Trời.

 

Tình thương Thiên Chúa cao vời,
Chúng con cảm nhận dâng lời ngợi ca.
Yêu Thầy Chí Thánh mặn mà,
An bình trong Chúa, chiều tà vẫn vui.

 

Con thuyền cập bến vinh qui,
Kìa người Anh cả Giê-su đón chờ.
Tình thương không bến không bờ,
Gió hiu hắt thổi mùa thơ ngày về.

 

Ôi! Lạy Thiên Chúa tình thương, chúng con yếu hèn bất xứng, nhưng chúng con muốn quyết tâm sống theo Lời Chúa dạy.

Xin cho con biết dùng miệng lưỡi nói lên những lời hay ý đẹp, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục,

 để mọi người quanh con cảm mến và nhận định được khuôn mặt của người con Chúa.

 

Nguyện cầu xin Chúa lắng nghe,
Tiếp tay thợ gặt quyết tâm trung thành
Vào đoàn chiên Chúa kết thân,
Lời kinh tiếng hát thành tâm kết đoàn.

 

Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, cho con can đảm sống đời chứng nhân, bảy nguồn ơn thánh như đầy, con xin ngập lặng sống đời con ngoan,

 

Từ nay quyết chí chuyên cần,
Theo gương Đức Mẹ âm thầm sống ngoan.
Cuộc đời tươi sáng huy hoàng,
Nắm tà áo Mẹ hoan ca Nước Trời.

 

“Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ nhiệt thành mở Nước Chúa Trời”

Nam Giao