Không Một Ai Đã Lên Trời Chỉ Duy Có Chúa Ngôi Lời

15/05/2021
Không Một Ai Đã Lên Trời Chỉ Duy Có Chúa Ngôi Lời

CHÚA GIÊSU VỀ TRỜI GIỮA TIẾNG HOAN CA

 

 

 

Trên đời chỉ có Giê-su,
Sử ghi đậm nét thiên thu vẫn còn.
Sống sao đừng để hao mòn,
Thánh Kinh Lời Chúa bảo tồn hồn tôi.

 

Không có gì để tin để yêu, thì sống cũng như chết.

Vinh dự của người Kitô hữu: tin cậy vào Chúa Giêsu, lịch sử minh chứng rỏ ràng Ngài chính thật là cánh thư của Trời.

Trời cao ơi, hởi trời cao! Hãy thuật lại vinh quang của Chúa.

“Người lên trời ngay giữa các ông, và có đám mây rước Người lên, khuất mắt các ông,

và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phiá Người đi, thì kìa, có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói:

“Hởi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời,

cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”(Cvtđ 1,9)

 

Dâng lòng mến Chúa thiết tha.
Đức tin ngọn nến đời ta sáng ngời.
Cúi đầu lạy Chúa Ngôi Lời,
Ân tình Rửa Tội thành người con Cha.

 

Thời đại chúng ta đang sống. Một thế giới đầy khổ đau mất mát, đắng cay làm xáo trộn nghĩa tình.

 Sự dữ lan tràn, khống chế tâm linh, ta không mến Chúa, biết trôi hướng nào?

 

Cho con yêu Chúa say mê,
Không còn e ngại rụt rè như xưa.
Dù đời dãi nắng dầm mưa,
Sống Lời Chúa dạy sớm trưa nguyện cầu.

 

Chúa muốn chúng ta, người tin theo Chúa là hãy rao giảng Tin mừng.

Hãy làm chứng về Nước Trời.

Hãy tôn vinh Chúa và làm sáng danh Chúa trong cuộc đời của mình.

Đời Kitô hữu là muối mặn, men nồng ướp đời nhân chứng thấm tình kitô…

 

Đêm về nhìn ánh trăng mờ,
Đời người cát bụi vẫn vơ ngày tàn.
Thấm sầu giọt lệ ăn năn.
Đừng trì hoãn nữa muộn màn tình Cha.

 

Dâng lòng yêu mến thiết tha,
Cho con sống trọn mặn mà nghĩa ân.
Chân trời hy vọng bình an,
Ai ơi! đừng có lìa cành cây yêu. (GIÊSU)

 

Thiên Chúa dựng nên chúng ta không cần hỏi ý kiến, nhưng để cứu rổi chúng ta Người cần ta đồng ý (thánh Augustinô)

 Con người chúng ta sinh ra đều có một sứ mạng.

 Nhất là người Kitô hữu khi nhận lảnh Bí tích Rửa tội với thiêng chức Tiên tri,Tư tế và vương đế tùy theo ơn gọi của mỗi người .

 Vậy sứ mạng của tôi là gì? Tôi phải làm gì cho bản thân, cho gia đình, cho Giáo hội và xã hội .

Mỗi kitô hữu phải sống đời sống tông đồ theo ơn gọi của mình; ở vào hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải rao truyền Lời Chúa đến với mọi người,

 trên bước đường đời ta gặp, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

 

Quyết tâm ôm Chúa Giê-su,
Chuông ngân theo gió vi vu gọi mời.
Chiên ngoan tiến lễ dâng lời,
Đưa con về giữa đỉnh trời yêu thương.

 

Lạy Thiên Chúa, hôm nay Ngôi Lời đã lên trời trong khi các Tông Đồ chứng kiến.

 Xin ban cho chúng con, như lời Người đã hứa, xứng đáng được Người luôn sống với chúng con ở dưới đất và mai sau được sống với Người trên trời.

 Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Mỗi ngày, mỗi phải tuyệt vời
Tình yêu lớn mãi Ngôi Lời trong tâm.
Niềm tin đưa bước tấn toan,
Sử ghi còn đó truyền loan nước Trời.

 

 

 

 Nam Giao