Kính sợ CHÚA là đầu mối khôn ngoan.

18/02/2021
10 Kính sợ CHÚA là đầu mối khôn ngoan.
Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy.
(Tv111)

 

 

 

Giờ nầy còn ở trên đời,
Lời Chúa hồng phúc gọi mời con theo.
Cho dù gian khổ khó nghèo,
Giàu sang phú quý tựa bèo trôi sông.

 

Con xin tha thiết cậy trông,
Thánh kinh Lời Chúa con luôn thực hành.
Niềm tin con dệt trung thành.
Chuyến tàu đệnh mệnh song hành bình an.

 

Lạy Chúa , Chúa biết con cần Chúa biết bao, lạc xa tình Chúa đã lâu lắm rồi, từ nay xin thống hối ăn năn. Ngã vào lòng Chúa ái ân mặn nồng.

 

Lắng sâu tận đáy hồn tôi,
Âm thầm giọt lệ đơn côi một mình.
Niềm tin sáng chói lung linh,
Cho con cảm nghiệm nhiệm tình mến yêu.

 

Con xin đưa cao đôi tay đón nhận hồng ân cao cả Cha đã ban cho con.

 

Niềm tin sáng chói nên hình,
Chỉ duy có Chúa chung tình chờ ta.
Tình thương Thiên Chúa bao la,
Giọt mưa ơn thánh hòa ca còn giờ

 

Lời Thầy Chí Thánh đã dạy: “ Chúng ta phải làm những việc của Đấng đã sai Thầy khi trời còn sáng, đêm đến không ai có thể làm được” (Ga 8: 4).

 

Đêm về nhìn ánh trăng mờ,
Đời người cát bụi vẫn vơ ngày tàn.
Thấm sầu giọt lệ ăn năn.
Đừng trì hoãn nữa muộn màn tình Cha.

 

Dâng lòng yêu mến thiết tha,
Cho con sống trọn mặn mà nghĩa ân.
Chân trời hy vọng bình an,
Ai ơi! đừng có lìa cành cây yêu. (GIÊSU)

 

Quyết tâm ôm Chúa Giê-su,
Chuông ngân theo gió vi vu gọi mời.
Chiên ngoan tiến lễ dâng lời,
Đưa con về giữa đỉnh trời yêu thưong.

 

Đời sống đạo và yêu mến Thiên Chúa, tuân giữ luật Chúa, ai có thể làm thay cho tôi ?

 Thôi giả từ thói hư tật xấu, bỏ hết đam mê, quyết tâm sống ngoan, sống tốt, sống hiền hòa cho tâm hồn được luôn vui sống bình an.

 

GIÊ-SU Nhà tạm suối mơ,
Bước vào cung thánh con thơ an bình.
Cho Thầy một chút si tình,
Rung rinh ánh mắt, cái nhìn con tim.

 

Thành tâm ta quyết đi tìm,
Mùa Chay quyết chí chung tình con ngoan.
Ngã vào lòng Chúa hân hoan,
Ôm ghì lấy Chúa hồi loan tình Ngài.

 

Thêm một ngày sống là một hồng ân để con được tham dự Thánh lễ, rước Mình Máu Thầy, và gặp nhìn Thầy trong trìu mến.

 

 Con không còn lo sợ và cứ vững bước tin yêu. “Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một giấc mơ” Đó phải là đích điểm của đời tôi.

Lạy Chúa, con yêu mến Chúa

Cho dù đời lắm chông ai. Con vẫn làm môn đệ Thầy.

“Đời con có Chúa đi cùng, con còn có lo chi,

Tình yêu Thiên Chúa dắt diù, con luôn bền chí.

Đi trong tay Người, con sợ chi bao khó nguy,

Chúa dẫn con đi trong bình an, con ngại chi”.

Nam Giao