LẠY MẸ XIN CỨU GIÚP CON  

20/01/2022
LẠY MẸ XIN CỨU GIÚP CON

 

 

Thuyền trôi sóng vỗ tơi bời,
Thuyền con lặng lẽ, chơi vơi giữa dòng.
Mái chèo khua nước ngước dòng,
Nhìn lên Mẹ thánh cây trông vững vàng.

 

Bầu trời ánh sáng trăng rằm,
Bóng hình của Mẹ nhìn con mặn nồng.
Chúa Cha cho Mẹ xuống trần,
Các con cái Mẹ ấm lòng cậy trông.

 

Lạy Mẹ là Ngôi Sao Sáng,
Đêm về lạnh giá tâm can ngắm nhìn.
Trời cao thăm thẳm chung tình,
Ánh sao lấp lánh thúc mình vững tin.

 

Thuyền con nhỏ bé giữa khơi,
Phong ba gió chướng đẩy xuôi phương nào?
Mẹ thương ban phúc chuyển cầu,
Cho con nhẹ gánh khổ đau quay về.

 

Tránh xa cuộc sống ê chề,
Ẩn trong tình Chúa tràn trề ủi an.
Trở về bên Chúa từ nhân,
Tâm thành sám hối, Thánh Thần gia ân.

 

Mẹ là Mẹ của chúng nhân,
Tay chuyền kho báu trầm luân mong chờ.
Cậy trông yêu Mẹ không thôi,
Và xin hiếu thảo vâng lời bảo khuyên.

 

Cho dầu sóng nước chòng chành
Quyết tâm về với biển lành tình Cha
Niềm tin chỉ biết hoan ca
Sương mờ đêm tối thiết tha, an lành

 

Ánh sao Mẹ tỏa yên hàn
Nhìn lên ảnh Mẹ con đang mong chờ
Cho con đến bến đến bờ
Vĩnh hằng biển phúc con mơ ngày về

 

 

Nam Giao