LỜI MỜI GỌI CỦA CHÚA

10/01/2022
LỜI MỜI GỌI CỦA CHÚA

 

 

Lời Ngài, sức sống của con,
Ngày ngày tìm kiếm cho lòng ấm êm.
Lời Thầy nhỏ nhẹ êm đềm,
Chúc thư để lại ngày đêm mong chờ.

“Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

(Mc 1:14-15)

 

Thánh Kinh lời dạy của Thầy,
Sống trong luật Chúa no đầy thánh ân.
Chúng ta cố gắng chuyên cần,
Vuông tròn Tình Chúa, lời dâng nguyện cầu.

 

Có tín ngưỡng hay không, con người cũng phải có một niềm tin

để vui sống trong hy vọng, vui tươi, bình an vì Thiên Chúa đã ban cho con người có nụ cười trên khuôn mặt để biểu hiện rõ nét tâm hồn mình; loài thú thì không.

Không có tín ngưởng, con người sống cũng như chết.

 

Con người dù có tài hay,
Ăn ăn ngủ ngủ lắm thay khác gì.
Tâm hồn đừng nặng như chì,
Cái tôi tự ái rồi thì buồn lo

 

Thở ra chán nản giày vò,
Quỷ vương nhìn thấy pha trò cười khinh.
Lời Ngài vang vọng trong tim,
Hồi tâm nhìn lại chính mình gẫm suy.

 

Đức Giêsu khai mạc công cuộc rao giảng Nước Trời.

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

” Để chu toàn thánh ý Chúa Cha, Đức Kitô đã khai nguyên nước Trời nơi trần gian” (LG3).

Và đây là thánh ý Chúa Cha: “Nâng loài người lên tham dự đời sống Thiên Chúa” (LG2) bằng cách quy tụ mọi người quanh Con của Người, Đức Giêsu Kitô. Sự quy tụ nầy, chính là Hội Thánh, là mầm mống và là khai nguyên của Nước Thiên Chúa” trên trần gian (LG5) (GLGHCG541)

 

Đời người đâu sống lâu dài,
Lại thêm ăn ngủ miệt mài thêm lo.
Con đường trải trước mặt ta,
Đi không định hướng, rồi ra dại khờ.

 

Hồi còn bé chỉ học sách kinh bổn thô sơ, với bao lời dạy Thánh kinh của các linh mục trong Thánh lễ. Ra khỏi nhà thờ là cuốn bay theo chiều gió. Chỉ thuộc nằm lòng mến Chúa yêu người và như vậy tưởng là đầy đủ bổn phận.

Cúi đầu thầm lặng ngậm ngùi trong cuộc sống sao lãng tình Ngài, nay lời Chúa đến với tôi như một sứ điệp tình thương Ngài trao ban.

Thiên Chúa dựng nên chúng ta không cần hỏi ý kiến,

nhưng để cứu rổi chúng ta Người cần ta đồng ý (thánh Augustinô)

Hôm nay Lời Chúa đến với tôi, như nhắc nhở cho tôi hồi tâm lại nhận định đời sống được làm con Chúa của mình, và ý thức chu toàn bổn phận để chuẩn bị cho ngày Chúa đến đã gần kề,

vì Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, thời đại hồng ân,

thời đại của Chúa Thánh Thần đang hoàn tất chương trình của Chúa Cứu thế.

 

Ngày qua tháng lại hững hờ,
Ánh trăng nửa khuyết lững lờ không trung.
Ngàn sao lấp lánh điệp trùng,
Báo ta nhận biết chân dung Chúa Trời.

 

Tâm con quả thật rã rời,
Vì xa tình Chúa, mê đời phù vân.
Thôi thôi, quay gót hồi tâm,
Hướng về Thiên Chúa từ nhân luôn chờ.

 

Mỗi kitô hữu phải sống đời sống tông đồ theo ơn gọi của mình;

ở vào hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải rao truyền Lời Chúa đến với mọi người, trên bước đường đời ta gặp, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Tôi tự nghĩ người tông đồ phải có một cuộc sống kết hợp với Chúa. Người tông đồ phải lắng nghe tiếng Chúa trong cỏi lòng mình, trong thinh lặng của đêm khuya hay lúc thanh vắng luôn hướng về Ngài, để biết mình phải nói gì với người khác.

Nếu không biết lắng nghe thì làm sao người tông đồ có thể nhận ra được thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta phải sống thánh giữa đời, cho nên phải tìm giờ thinh lặng dâng lên Chúa; nữa giờ thinh lặng hướng về Chúa của chúng ta ở trong bổn phận gia đình, hay trong cuộc sống bôn ba, nó có giá trị như đồng xu bà goá trong Phúc âm.

 

Lời Chúa quyết sống quyết hành,
Nên người con thảo, trọn tình nghĩa Cha.
Cho dù đời lắm phong ba,
“Chèo bơi bát cạy”, tin Ngài bên ta.

 

Tay Thầy, tay bạn, hòa hài,
Đượm nhuần tình Chúa, vì Ngài tha nhân.
Thánh Thần ấp ủ gia ân,
Từ nay cất bước trung thành thuỷ chung.

 

Lời Chúa soi lối rõ ràng, chúng con xin ghi khắc. Xin ban cho chúng con nhiều ơn cần thiết để chúng con chu toàn bổn phận thiên chức làm con của Chúa, mà chúng ta được đón nhận khi lãnh bí tích Rửa tội.

Lời của Thánh Phaolô: Anh chị em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : Vui lên, anh chi em! Sao cho mọi người thấy anh chị em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã đến gần.(PL 4:4-5)

 

Chúng ta hãy hòa chung tiếng hát

“Nầy đây Chúa ơi! Con hiến dâng lên Ngài,

Niềm tin, tâm tư và trái tim nồng cháy,

Từ nay hăng say theo bước chân của Ngài

Trung kiên làm chứng nhân nước Trời

Thắp lên hạnh phúc cho muôn người”

 

Lạy Chúa, chúng con muốn reo vang tình Ngài trên khắp nẻo đường.

 

 

Nam Giao