LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CHO CON AN BÌNH

26/04/2022
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CHO CON AN BÌNH

 

 

 

Từ ngày khôn lớn ra khơi,
Ánh đèn tội lỗi gọi mời tôi theo.
Đời tôi quả thật cheo leo,
Sống giữa trần thế, phận bèo nổi trôi.
Chân tôi rảo bước rã rời,
Bóng Thầy sáng tỏ, tôi thời tránh xa.

 

Giờ này mới thấy trắng đen cuộc đời, không có lời bình luận nào hay, không có triết gia nói hay, làm đúng như lời Thầy Chí Thánh Giêsu, hơn hai ngàn năm qua vẫn còn vang dội trong lòng người nhân thế, cho những ai khôn ngoan biết dùng tự do mà định hướng cho cuộc đời mai hậu của chính mình.

 

Đêm nay nhìn ánh trăng tà,
Lòng đau ruột thắt tiếng gà gáy vang.
Cúi đầu thầm lặng hận mình,
Xin Cha tha thứ tội tình con thơ.

 

Thời gian trôi từ biến cố này sang biến cố khác của đời tôi, tôi hồi tâm suy nghĩ mới nhìn thấy rõ.

Vì thời gian năm tháng, mới có kỷ niệm và đợi chờ. Đừng đánh mất thời giờ, kẻo mất luôn cả cuộc đời.

 

Ai ơi! đừng sống thờ ơ,
Mối tình thiêng thánh đón chờ hồi âm.
Âm thầm chiếc bóng đan tâm,
Khơi nguồn tình mến tri ân nhịp cầu.

 

Được sinh ra trong tình yêu nên con người phải sống bằng tình yêu. Như thế con người mới sống trọn định mệnh đời mình. Như thế con người mới đạt được cùng đích đời mình là sống hạnh phúc trong tình yêu muôn đời của Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Chỉ duy tình Chúa tuyệt vời,
Đỉnh nguồn Thánh Lễ gọi mời kết thân.
Nhiệm mầu tình Chúa thương ban,
Trở thành tấm bánh nuôi đàn con thơ.

 

Xin Chúa Thánh Thần thương tình thánh hoá bản thân chúng con, ngỏ hầu mọi cử chỉ và hành vi của chúng con đều đẹp lòng Chúa Cha, nhờ quyền năng Thánh Thể mà chúng con được diễm phúc rước hằng ngày, để qua tác động thánh hóa của Chúa, chúng con được cùng Chúa Giêsu Thánh thể trở thành hy lễ tình yêu đẹp lòng Chúa Cha trong mọi giây phút của cuộc đời dương thế.

 

Hiệp dâng Thánh Lễ chung tình,
Rước Mình Thánh Chúa ân tình thâm sâu.
Ngôi nhà tình ái nên câu,
Con yêu mến Chúa hát câu ân tình.

 

Lạy Chúa đời con sẽ tàn phai, nhưng tình yêu Chúa và tha nhân con không thể tàn phai được vì đó là bảo chứng của tình con yêu Chúa, là những mảnh tình chân thành con đem về trình dâng lên Chúa vào cuối ngày đời của con trên gian trần.

 

Được làm con Chúa trời cao,
Tạ ơn Thiên Chúa tuôn trào hồng ân.
Đời người Tín hữu thành tâm,
Yêu say Mình Thánh trao ban cho đời.

 

Chỉ Thiên Chúa mới yêu chỉ vì yêu, không một chút vụ lợi tính toán. Muốn thực hành luật yêu thương của Chúa và như Chúa, phải có ân sủng Ngài hỗ trợ; đó là lý do Chúa Giêsu đã ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế trong Bí tích Thánh Thể để hỗ trợ bằng quyền năng Thánh Thần của Ngài.

 

Giáo đường chuông đổ reo vang,
Thêm một ngày sống trao ban cho mình.
Đời ta như ánh bình minh,
Giê-su chính ngọ, tâm mình hân hoan.

 

Lời Thầy Chí Thánh vang vọng trong tôi: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6, 56).

 

Sáng nay tỉnh giấc tình ca,
Nghe chim nó hót bài ca nhiệm mầu.
Tôi đi tìm Chúa Nhà Chầu,
Hiệp dâng Thánh Lễ kết câu ân tình.

 

LẠY THẦY CHÍ THÁNH CON YÊU MẾN THẦY

 

Nam Giao