MỖI KITÔ HỮU LÀ MỘT VỊ THÁNH

31/10/2022
MỖI KITÔ HỮU LÀ MỘT VỊ THÁNH
, “Anh chị em hãy nên hoàn thiện, như Cha của anh chị em Đấng ngự trên trời là Đấng hoàn thiện”
( Mt 5, 48 ).

 

 

 

Nhìn lên trời thẳm ước mơ,
Niềm tin tiến bước con thơ say nhìn.
Hôm nay Giáo hội tưng bừng,
Kính mừng các thánh thiên cung vĩnh hằng.

 

Tôi phải sống cuộc sống của mình trong ánh mắt của Thiên Chúa.

Tục ngữ Việt Nam có câu, ” con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”.

Nên thánh là định hướng, chứ không phải là định mệnh. Chúa ban cho con người tự do để chọn lựa. Giữa thế gian hai điều tôi phải chọn một.

Ở nhà xem phim tập hay là quyết tâm đi đến Nhà thờ chầu Chúa.

Nói cho hả giận hay là im lặng.

Có dịp thì trả thù hay là tha thứ..

.

Đời tôi phải sống trọn tình,
Ánh mắt Thiên Chúa dõi nhìn đến tôi.
Yêu Chúa không sống lôi thôi,
Làm con Cha Cả trên trời cao rao.
Hân hoan cám tạ tự hào,
Có giờ ta hãy thì thào với Cha.
Lãnh nhận thiên ý rồi ra
Môi trường đang sống vang ca tình Ngài.

 

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nên thánh, “Anh chị em hãy nên hoàn thiện, như Cha của anh chị em Đấng ngự trên trời là Đấng hoàn thiện” ( Mt 5, 48 ).

 

Gương Thầy Chí Thánh dạy ta,
Hiền lành nhẫn nhục thứ tha kẻ thù.
Xin luôn cố gắng khiêm nhu,
Sáng trong đôi mắt, gương mù không nêu.
Cha ta Thiên Chúa tình yêu,
Luôn luôn chăm sóc nâng niu vỗ về.
Thế nên sống phải chỉnh tề,
Theo Giê-su chính đường về trên cao.

 

Thánh Phaolô viết như sau, ” Vì nếu anh chị em sống theo xác thịt, anh chị em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh chị em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh chị em, thì anh chị em sẽ được sống” ( Rm 8, 13).

 

Thế gian đâu phải cảnh tiên,
Lời Thầy Chí Thánh gắn liền tâm tôi.
Nếu không muốn học thời thôi,
Thầy đành im lặng, bồi hồi đợi trông.
Tự do Thiên Chúa ban không,
Chọn điều ngay chính mà khôn cứu đời.
Lại còn Ơn thánh giục mời,
Soi đường chỉ lối phút giờ bảo khuyên.

 

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nên thánh, “Anh chị em hãy nên hoàn thiện, như Cha của anh chị em Đấng ngự trên trời là Đấng hoàn thiện” ( Mt 5, 48 ).

Ngày hôm nay, giữa xã hội chúng ta đang sống,

Thiên Chúa hầu như bị mờ nhạt và bị xem như là bất lực, vì khi mà đâu đâu trong xã hội cũng chỉ gặp con người lạm dụng tự do của mình để rồi tự phụ, tự kiêu.

Thiên Chúa tạo dựng con người một cách có tình có nghĩa: Ngài để cho mỗi người tự do bảo tồn và phát triển theo sự khôn ngoan Ngài đã ban sẵn.

 

Để ta vui sống tự hào,
Là con của Chúa dạt dào yêu thương.
Hết mình phục vụ thơm hương,
Chứng nhân ngay chính chiến trường thế gian.

Mỗi Ki-tô hữu phải là một chứng nhân của Thầy Giê-su. Lời Thầy,

 

” Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một, như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai Con và đã yêu thương họ như đã yêu thương Con” (Ga 17, 23).

 

Thánh Thần ban xuống bình an,
Dự bàn Tiệc thánh hồn an xác lành.
Đời người tín hữu là cành,
Nhiều hoa lắm trái nhờ liền Thân Nho.

Hồng ân Thầy đã ban cho,
Thiên chức ngôn sứ ta lo giữ gìn.
Để luôn vui sống chân tình,
Của ăn Lời Chúa đời mình thắm tươi.

 

Mỗi tín hữu là một Kitô hữu trong trạng thái trưởng thành của những người con của Chúa Cha,

và Ngài cũng chẳng muốn gì hơn là thấy chúng ta biết sống đúng ơn gọi của mỗi người.

Trưởng thành rồi, con người phải tự giải quyết những vấn đề do chính mình tạo nên, trong niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thất bại, đau khổ hay lắng lo.

 

Niềm tin là một tình ca
Khiêm nhường nâng đỡ, tránh xa dìm người.
Nguyện cầu tha thiết van nài
Ba Ngôi Thiên Chúa mái hoài nhớ thương.

 

Với nguồn ơn thánh can trường,
Tâm hồn thanh thản thắm hương cuộc đời.
Đó là sống thánh không ngơi,
Cha tôi Thiên Chúa trên trời vinh Danh.

 

Ngày tôi từ giả trần gian,
Hồn nầy vui thoả phúc lành bên Cha.
Với Mẹ thần thánh hoan ca,
Chúc vinh Thiên Chúa vang xa chín tầng.

 

” Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa, rồi chính Chúa sẽ ra tay cứu nguy ” (Tv 88).

“Vui mừng biết bao cho những tâm hồn tìm kiếm Chúa” (Tv 105).

Nam Giao