MÙA VỌNG HUYỀN NHIỆM CHO NGƯỜI GẪM SUY

29/11/2022
MÙA VỌNG HUYỀN NHIỆM CHO NGƯỜI GẪM SUY
ĐƯỢC LÀM CON CHÚA SỐNG ĐỜI HỒNG ÂN

 

 

 

Đời người như áng mây trôi.
Niềm tin không có, Sống đời bơ vơ.
Mùa Thu lá rụng chiều tà,
Ta không thức tỉnh sẽ về nơi đâu?

 

Ngôi Lời nhập thể dịp cầu,
Cho ta sống lại kết câu ân tình
Dừng chân nhìn lại chính mình,
Trần gian bến tạm cho mình gẫm suy.

 

Mùa Vọng huyền nhiệm linh uy,
Ngôi Lời xuống thế chỉ huy loài người.
Một thiên tình sử cho đời,
Nó gần ta qúa gọi mời tự do,

 

Cho ta chọn Chúa hay là,
Chạy theo ma qủy thi ca dại khờ.
Cuộc đời bóng xế mây mờ,
Trôi theo dĩ vãng có chờ đợi ai.?

 

Khấu đầu lạy Chúa Ngôi Hai,
Giê-su quà tặng cho ai yêu Ngài.
Xin cho con sống hòa hài,
Tôn thờ Thiên Chúa nên bài ngợi ca.

 

Tình thương là một món quà.
Giáng sinh tình Chúa yêu ta tuyệt vời.
Chúa Cha ban tặng Ngôi Lời,
Cho ta ôm lấy tình Trời vấn vương.

 

Chắp tay lãnh nhận mưa nguồn,
Nhớ về dĩ vảng tôi vương dại khờ.
Đời tôi quả thật ngu ngơ,
Thời gian qua mất có chờ tôi đâu.

 

Niềm tin sưởi ấm lo âu,
Viếng thăm Thánh Thể kết câu ân tình.
Tỉnh thức cầu nguyện tâm minh
Thắp lên nến lệ thấm tình ăn năn.

 

 

 

Nam Giao