NGÀY LẠI NGÀY CON XIN CHÚC TỤNG CHÚA

12/11/2021
NGÀY LẠI NGÀY CON XIN CHÚC TỤNG CHÚA

 

 

 

   Chúa ơi! Gìn giữ hồn con, kề bên lòng Chúa hưởng nguồn an vui.

 

Con xin yêu Chúa đê mê,
Dẫu còn vật cản lê thê phá rầy.
Quỷ ma thả lưới bủa vây,
An tâm nắm chặt tay Thầy không buông.

 

Làm người Kitô hữu trưởng thành trong môi trường sống của chúng con,

 quyết tâm đong đưa Lời Chúa sớm chiều, chu toàn bổn phận tràn đầy yêu thương.

   Đời sống đạo theo Chúa Giêsu, không thể sống nửa vời được: mỗi ngày mỗi phải gia tăng nhiệt độ tình yêu, nếu không, sẽ phải u buồn vì Lời Chúa:

 

 “Ta biết các việc ngươi làm;
 ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng.
 Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi!
 Nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh,
 nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” (Kh 3:15-16)

          

Lạy Chúa, xin thương con theo lượng từ bi của Chúa.

 Con xin cố gắng mỗi ngày mỗi yêu mến Chúa hơn.

 

Cúi đầu tạ tội van lơn
Từ lâu con đã vô ơn dại khờ.
Thánh linh Thiên Chúa vỗ về,
Tình Cha lai láng tứ bề ấp yêu,
Giê-su Thánh Thể yêu kiều,
Chờ con lãnh nhận bao nhiêu ân tình.

       

   Trái tim con không được lớn như các tu sỉ ngày đêm chuyên cần yêu Chúa,

 vì được sống theo ơn gọi của đời hiến dâng.

Đời thường sống giữa bến mê,biết bao ngại vật trên đường con đi,

nhưng mà tình Chúa đong đầy,Nắm bàn tay Chúa đâu hư cuộc đời, vui buồn được Chúa sớt chia, quyết tâm không làm cho Chúa buồn lâu, Bí tích Hòa giải cận kề bên con.

 

Từ nay không dám ơ hờ,
Tham dự Thánh lễ kính thờ tạ ơn.
Tựa nương ở Chúa là hơn,
Tình thương Thiên Chúa trải muôn ngàn đời.

 

Hôm nay, lạy Chúa, con theo Chúa khi chương trình cứu chuộc đã hoàn tất.

Bao nhiêu ơn thánh trên đường con đi. Lời Thầy là chân lý, là sự thật và là sự sống.

 

Đời người tín hữu là hương,
Nâng cao Thập Tự con đường Giê-su.
Đừng làm cho Chúa mờ lu,
Sống sao, xinh đẹp chân tu cuộc đời.

 

Thánh Kinh chính thật là Lời,
Con Trời xuống thế cho đời bình an.
Lãnh nguồn ơn thánh thành tâm,
Tay Thầy tay ban, hòa vang tình Ngài.

 

Lời kinh là tiếng van nài,
Thân thưa với Chúa nên bài tạ ơn.
Tâm ta luôn sống không hờn,
Thâm tình yêu Chúa hương thơm an bình.

 

Ngày ta về bến Thiên đình,
Có người Anh Cả, đón mình yêu thương.
Mẹ, Cha, các thánh vấn vương.
Ngày vui đoàn tụ Nước Trời vinh quang.

 

 

Nam Giao