NGƯỜI KITÔ HỮU VAN NÀI

08/11/2020
NGƯỜI KITÔ HỮU VAN NÀI
Con không xin Chúa giàu sang,
Con xin được Chúa ôm con vào lòng.
Quyết tâm dâng Chúa lòng son,
Thánh Thần ấp ủ tim con van nài.
Giờ này còn ở trên đời,
Lời Chúa hồng phúc gọi mời con theo.
Cho dù gian khổ khó nghèo,
Ôm ghì tình Chúa trôi theo tháng ngày.
Tâm hồn nghị lực đong đầy,
Thánh Thần lửa mến ghi sâu mối tình.
Thành tâm nguyện ước chân thành,
Thắm tình con thảo ôm cành cây si (Giêsu).
Đời ta quyết sống vị tha,
Như lời Chúa dạy vang xa tình Ngài.
Người Ki-tô hữu van nài
Say mê mến Chúa mãi hoài sống ngoan.
Đời ta giữa cảnh thế trần,
Đong đưa Lời Chúa an bình dấn thân.
Vai mang Thập Tự lo toan,
Cùng Thầy chung bước hân hoan ngày về.
Nhựa thiêng sức sống đầy no,
Công bình bác ái trân châu Nước Trời.
Dâng lời cảm tạ Chúa Trời,
Cho con vui sống một đời trung kiên.
Con xin mến Chúa triền miên,
Ấp yêu tình Chúa thấm niềm cậy tin.
Men nồng, muối mặn của mình,
Ướp đời nhân chứng nên hình Ki-tô.
Tình yêu Thiên Chúa nở hoa,
Tâm người yêu Chúa rộ hoa cuộc đời.
Niềm tin thắp sáng Ngôi Lời.
Bình dầu đức mến luôn luôn tràng đầy.
Nam Giao