NGUYỆN XIN MẸ TIẾP VAN NÀI

21/08/2021
NGUYỆN XIN MẸ TIẾP VAN NÀI

 

 

Nhìn lên Mẹ thánh tỉ tê,
Hồn con giá lạnh tái tê rã rời
Mẹ ơi, chiều đã xuống rồi,
Lòng con, ớn lạnh đơn côi giữa đời.
Nguyện xin Mẹ tiếp van nài,
Dịch bệnh cô-vid, xa rời chúng con.
Cuộc đời qủa thật mong manh.
Lắng nghe Thấn khí tại tâm hồn mình.
Tim con mang vết tâm tình,
Nắm tà áo Mẹ kết câu ân tình.
Mẹ là Bắc đẩu hương tình,
Cho con lối bước vững tin hành trình.
Mẹ ơi! Cô-vid rập rình
Hồn con ớn lạnh một mình cô đơn.
Ngân nga câu hát tình nồng,
Con nhìn ngắm Mẹ tri ân nguyện cầu.
Chúa Cha cho Mẹ bắt cầu,
Đoàn con cái Mẹ bớt sầu cô đơn.
Đưa tay Mẹ nắm van lơn,
Mẹ là máng chuyển thông ơn Cha hiền.
Vui buồn tâm sự Mẹ hiền,
Gian nan khốn khó Mẹ bồng con qua.
Đời con có Mẹ thi ca,
Ân tình sâu đậm vào ra nguyện cầu.
Dịch bệnh cô-vid đa sầu,
Tay Mẹ con nắm nhịp cầu bình an
Ăn năn đền tội hảm mình
Mân côi chuổi hạt tâm tình siêng năng.
Mẹ ơi; xin Mẹ đồng hành.
Con cầm tay mẹ bềnh bồng không buông.
Giê-su chân lý là đường,
Mẹ là suối mát tình thương dẫn về.
Nam Giao