NHIỆM MẦU BÍ TÍCH TÌNH YÊU

28/04/2020
NHIỆM MẦU BÍ TÍCH TÌNH YÊU

 

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.
Và bánh tôi sẽ ban tặng,
Chính là thịt tôi đây,
Để cho thế gian được sống.” (Ga 6: 51)

Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.     Đó là lời Chúa.

 

Chỉ duy tình Chúa tuyệt vời,
Đỉnh nguồn Thánh Lễ gọi mời kết thân.
Nhiệm mầu tình Chúa thương ban,
Trở thành tấm bánh nuôi đàn con thơ.

 

Ai ơi! đừng sống thờ ơ,
Mối tình thiêng thánh đón chờ thi ân.
Âm thầm chiếc bóng đan tâm,

Khơi nguồn tình mến tri ân nhịp cầu.

Bí Tích Thánh Thể Tình Yêu cho con đón nhận mà say mến Ngài.
Thần Lương Huyền Nhiệm thật là cao siêu.

 

Chỉ duy tình Chúa tuyệt vời,
Đỉnh nguồn Thánh Lễ gọi mời kết thân.
Nhiệm mầu tình Chúa thương ban,
Ẩn Mình tấm bánh nuôi đàn con thơ.

 

Tình yêu Thiên Chúa lên ngôi,
Say mê mến Chúa nên lời ngợi ca.
Bình minh sáng tỏ tình Cha,
Ngôi Lời tại thế dạy ta ân tình

 

Chỉ Thiên Chúa mới yêu chỉ vì yêu, không một chút vụ lợi tính toán. Muốn thực hành luật yêu thương của Chúa và như Chúa, phải có ân sủng Ngài hỗ trợ; đó là lý do Chúa Giêsu đã ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế trong Bí tích Thánh Thề để hỗ trợ bằng quyền năng Thánh Thần của Ngài.

 

Con ơi! Đừng sống bạc tình,
Nhiệm mầu sâu thẩm ân tình Cha ban.
Đừng đi lạc bước lan ban,
Cha chờ Cha đợi con cầm tay Cha.

 

Lý tưởng đời tôi là Chúa Giêsu Kitô. Lời Ngài là sức sống của tôi. Lời Ngài là ánh sáng đời tôi…

 

Tin yêu vươn tới thực hành,
Thấm lời Chân lý, trung thành chứng nhân.
Đưa vào cuộc sống nghĩa ân,
Con ôm lấy Chúa tri ân tình Ngài.

 

Người Kitô hữu trưởng thành, chăm lo cuộc sống chính mình, cuộc sống đổi mới mỗi ngày, để trở thành một con người xứng với phẩm giá của một người mang hình ảnh Chúa Kitô qua bí tích Rửa tội, đừng sống buông thả để làm nhức nhối Thân Mình Chúa Giêsu Kitô… Được hưỡng nhờ hồng ân Bích tích Thánh thể.

 

Lắng lòng suy niệm dâng đầy,
Tâm tình thương mến của Thầy cao siêu.
Nhiệm mầu bí tích tình yêu,
Cho con cảm mến nâng niu cận kề.

 

Con xin quyết chí không lười, Một ngày nhớ Chúa năm mười phút thôi. Không còn để Chúa nổi trôi. Ôm ghì mãi nhớ tình Ngài thương con.

 

Sương rơi ơn thánh ngát hương,
Giê-su Nhà Tạm tơ vương đợi chờ.
Trở về bên Chúa GIÊ-SU,
Hiệp dâng Thánh lễ tụng ca danh Ngài.

 

Tình thương Thiên Chúa cao vời, Cha nhìn hiện tại, của đời con thơ.
Giờ nầy mới thấy tái tê, Riêu phong phủ kín cơn mê dại khờ.
Nghĩ thương tình Chúa luôn chờ, Mẹ hiền đứng đợi mộng mơ con về.
Bội tình, Chúa vẫn không chê, Tình thương tha thứ vỗ về chờ con.

 

Xin Cha cho đặng vuông tròn,
Một lòng mến Chúa sắt son đường trường.
Quyết tâm sống thật can trường,
Ôm ghì lấy Chúa, miên trường không buông

 

Hoa lài, hoa cúc ngát hương,
Đời con chọn cánh hoa hồng lắm gai.
Hương lòng lên Chúa van nài,
Năng đi rước Chúa, ca bài tri ân.

 

Xin cho con luôn dọn lòng xứng đáng tham dự Thánh lể. Tan Lễ ra về quyết tâm làm dụng cụ của Chúa để thực hành yêu thương với tha nhân theo cách thức Chúa hằng mong chờ, là tiếp tay với Chúa để chu toàn sứ mệnh của Ngài: cứu độ mọi người bằng yêu thương cụ thể và chí tình.

 

Mỗi ngày ít phút van lơn,
Lặng thinh ngắm Chúa đền ơn sinh thành.
Hành trình lữ thứ trần gian,
Mưa ngâu ơn thánh con đang say nhìn.

 

Ngọt ngào hạnh phúc niềm tin,
Con quỳ nhìn Chúa lặng thinh Chung tình.
Chỉ duy tình Chúa thương mình,
Hồng ân Thánh Thể  niềm tin van nài,

 

Nam Giao.