Nhớ Thời Tuổi Ngọc Tóc Thề
Nhìn lên mây trắng trời xanh,
Bao nhiêu kỷ niệm mong manh hiện về.
Nhớ thời tuổi ngọc tóc thề,
Tình yêu mến Chúa vỗ về tuổi thơ.
Từ ngày khôn lớn duyên tơ,
Tình con một mảnh lờ mờ trôi xa.
Thời gian cướp mất tình Cha,
Nợ đời quấn quýt bài ca dại khờ.
Trăng lu vì đám mây mù,
Bóng mờ tội lỗi làm mù con tim.
Quỷ chờ quỷ đợi, quỷ tìm,
Ẩn trong tình Chúa quỷ im lặng nhìn.
Hôm nay có ngọn gió nồm,
Thổi vào tâm thức gọi hồn ăn năn.
Ngày qua tháng lại hao mòn,
Trông chờ mong ngóng, rồi ra tủi buồn.
Tình yêu phát nhẹ trong hồn,
Cho Thầy ít phút đỡ buồn cô đơn.
Ngày qua tháng lại hao mòn,
Trở về bên Chúa nỗi lòng nhớ mong.
Một dòng suối mát thánh ân,
Chính nơi Nhà Tạm âm thầm chờ con.
Thương ta những phút ngã lòng,
Tin thôi, vững bước trên con đường về.
Nam Giao

CON XIN MẸ DẪN CON VỀ – MOTHER, LEAD ME HOME
ĐÊM VỀ THINH LẶNG NHIỆM MẦU – THE MYSTERIOUS SILENCE OF NIGHTFALL
MỘNG LÀNH – A BLESSED DREAM
MẸ ƠI! ĐỜI CON DÕI BƯỚC THEO MẸ – MOTHER! MY LIFE FOLLOWS IN YOUR FOOTSTEPS
TẠ ƠN THIÊN CHÚA CHO CON VÀO ĐỜI – THANKS BE TO GOD FOR BRINGING ME INTO THIS LIFE
NGƯỜI KITÔ HỮU HỒNG ÂN CON TRỜI – THE CHRISTIAN: A BLESSED CHILD OF HEAVEN