NIỀM TIN DẤU ÂN CAO SIÊU NHIỆM MẦU
Hãy cậy trông Thiên Chúa,Người là Đấng Cứu Độ,
là Thiên Chúa của tôi.
Ai khát, hãy đến ; và ai muốn, hãy lãnh lấy nước trường sinh (Kh 22,17).
Cậy trông Thiên Chúa tình yêu,
Niềm tin dấu ân cao siêu nhiệm mầu.
Loài người cát bụi đìu hiu,
Ân tình Thiên Chúa nâng niu vổ về.
Ôi! Tình yêu Chúa bao la,
Giê-su Thánh Thể chờ ta từng ngày.
Làm sao chối được việc Thầy,
Sử ghi còn đó, lòng này khắc ghi.
Tình yêu của Chúa bao la,
Tử nay quyết sống hoan ca tình Ngài.
Cho con đói khát tình Ngài,
Cho con say đắm van nài tình yêu.
Cho con mến Chúa yêu kiều,
Giê-su Thánh Thể tình yêu tuyệt vời.
Tình thương ban tặng cao vời,
Ôm ghì Thánh Thể dâng lời tạ ơn.
Cho dầu cuộc sống lo toan,
Hãy hồi tâm lại mở toang cõi lòng.
Tình yêu Thiên Chúa chờ mong,
Cha thương nhìn thấy các con thực hành.
Vâng lời Giáo Hội trung thành,
Dọn mình xứng đáng đón Cành Phục sinh.
Tái sinh vào Chúa hiển linh,
Hân hoan phấn khởi hồn linh con Trời.
Loài người dưới thế cao vời,
Niềm tin được Chúa Ngôi Lời trao ban.
Gĩa từ trần thế bình an,
Trên bàn tiệc thánh vinh quang cao vời.
Giê-su Thánh Thể tiệc mời,
Dọn lòng trong trắng dâng lời tạ ơn.
Con xin cảm mến vuôn tròn,
Đắm chìm trong Chúa tâm con thanh bình.
Nam Giao

THẬP GÍA CHÚA KITÔ – THE CROSS OF CHRIST
BÓNG THẦY QỤY NGÃ LÊN ĐỒI CAN VÊ – THE MASTER FALLS ON CALVARY’S HILL
TIM THẦY BAN TẶNG CHO CON – The Master’s Heart Bestowed Upon Me
XIN TRI ÂN CHÚA TÌNH THƯƠNG – GRATITUDE TO THE GOD OF LOVE
NGÀY LẠI NGÀY CON XIN CHÚC TỤNG CHÚA – Day by Day, I Praise the Lord
TÔI LÀ AI ? – WHO AM I ?