ÔI:DÒNG MÁU THÁNH Ứ ĐẦY TÌNH THƯƠNG

09/05/2023
ÔI:DÒNG MÁU THÁNH Ứ ĐẦY TÌNH THƯƠNG
“Thầy ban bình an của Thầy cho các con” (Ga 14, 27)

 

 

 

Đời tôi có lắm phong ba,
Chạy theo cuộc sống bôn ba dại khờ.
Thời giờ thấm thoát không chờ,
Nhưng mà tình Chúa vẫn chờ đợi ta.

 

Đời tôi không thể trầm kha,
Làm con Thiên Chúa phải ra hình hài.
Vươn lên nắm lấy tay Thầy,
Ôi, dòng maú thánh ú đầy tình thương

 

Đời tôi phải biết vấn vương,
Ngã vào lòng Chúa, can trường sống ngoan.
Từ nay chí quyết hồi loan,
Tìm giờ viếng Chúa lo toan thì thầm.

 

Đời tôi có Chúa đồng hành,
Thánh Thần hoạt động, tâm lành sáng trong.
Bầu trời trăng sáng mênh mông,
Lặng im, im lặng, sóng lòng ngân vang.

 

Đời tôi đừng sống khô khan,
Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm trong tim.
Thương con, Cha đã hy sinh,
Ngôi Lời xuống thế đi tìm niềm tin.

 

Ngọn đèn Nhà Tạm vô tình,
Giê-su ở đó một mình đơn côi .
Đời tôi đã sống nổi trôi,
Mắt Thầy đẫm lệ không thôi đợi chờ.

 

Đời tôi đã sống thờ ơ,
Xót xa nắng hạn hồn thơ rã rời.
Tình yêu tiếng nói không lời,
Bờ môi mặn đắng, nghẹn lời ăn năn.

 

Đời tôi dẫu lắm nhọc nhằn,
Nắm bàn tay Chúa, lo chăm việc lành.
Tình con bé nhỏ mong manh,
Giọt kinh đẫm lệ, đêm thanh an bình.

 

 

Nam Giao