
“RƯỢU MỚI THÌ BẦU CŨNG PHẢI MỚI” (Mt: 9, 14-17
Ân tình giây phút linh thiêng,
Rượu nồng Máu Chúa đựng bình trắng tinh.
Lắng nghe lời Chúa gọi mời,
Tình yêu say mến nên lời tình ca
Chàng rễ là Chúa Giê-su,
Khách dự tiệc cưới chính là kitô hữu.
Rượi tình hãy uống cho say.
Chỉ duy có Chúa Giê-su tình nống.
Miên trường tình Chúa hồng ân,
Chan hòa sức sống ân ban tràn đầy.
Lắng lòng suy niệm dâng đầy,
Tâm tình thương mến của Thầy cao siêu.
Nhiệm mầu bí tích tình yêu,
Cho con cảm mến nâng niu cận kề.
Đồi Sọ Chúa trồng cây si,
Trao ban sứ điệp thực thi tình Ngài.
Ngày ngày dâng lễ van nài,
Giê-su chờ đợi ca bài tâm thơ.
Nhiệm tích Thánh Thể suối mơ,
Thầy cần con đến giăng tơ mối tình.
Phút giây Chúa đến tâm tình,
Dù vài ba phút phỉ tình tỉ tê.
Đời ta có Chúa vỗ về,
Ân tình Rửa tội quyết thề trung kiên.
Yêu thương Thiên Chúa nhãn tiền,
Giê-su Nhà Tạm luôn hiền chờ mong.
Chúa ơi! gìn giữ hồn con,
Luôn bên lòng Chúa hưởng nguồn an vui,
Dọn lòng đón Chúa Giê-su,
GIESU tình mến,GIESU nhân hiền.
Ân tình giây phút linh thiêng,
Rượu nồng Máu Chúa đựng bình trắng tinh.
Người mà có Chúa trong mình,
Vai mang thập tự chứng minh mối tình.
Nam Giao
LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG – Prayer to the Queen of Heaven
THẦY ĐÂY ĐỪNG SỢ – DO NOT FEAR, MY LORD
ĐỨC TIN ÁNH SÁNG TÌNH CA – FAITH, LIGHT, LOVE SONG
HỒN CON HƯỚNG VỀ CHÚA – MY SOUL TURNS TOWARDS GOD
BUỒN VUI TRONG CHÚA TÔI NEO CUỘC ĐỜI – Sorrow and joy in the Lord, I anchor my life.
TÌNH YÊU VƯƠN TỚI THỰC HÀNH – LOVE REACHING FOR PRACTICE
HƯỚNG VỀ ĐỨC MẸ LAVANG
HÀO QUANG CỦA CHÚA GIÊSU
MẸ TÌNH THƯƠNG CON DÂNG LỜI CA TỤNG
CHÚA NHÌN CON LÚC ĐƠN CÔI
KHO TÀNG NGỌC QUÝ LÀ ĐÂY
TRỜI BÌNH MINH CON DÂNG LỜI CHÚC TỤNG