Tháng Hoa Đã Hết Hồn Thơ Chỉnh Tề

30/05/2020

Tháng Hoa Đã Hết Hồn Thơ Chỉnh Tề

 

 

 

Nhìn vầng trăng sáng con mơ,
Tháng hoa đã hết hồn thơ chỉnh tề.
Mân Côi chuổi hạt con mê,
Chuổi kinh vạn nét, cánh thư Cha hiền.

 

 

Thánh Thần bao phủ triền miên,
Ban muôn ơn thánh hồn thiên an bình.
Giê-su chỉ dạy lời kinh,
Cho con suy niệm thấm tình hoan ca.

 

 

Chúa Trời chính thật là Cha,
Nhìn lên trời thẳm cho ta van nài.
Kính Mừng, Thiên sứ ca bài,
Cúi chào trinh nữ hoà hài cao sang.

 

 

Sáng danh Thiên Chúa vinh quang,
Ba Ngôi Chí Thánh, truyền loan Nước Trời.
Được làm con Chúa tuyệt vời,
Hân hoan cất tiếng khắp nơi hoàn cầu.

 

 

Đời con có Mẹ cầu bàu,
Thật là vinh dự, đời đâu buồn phiền.
Nắm tà áo Mẹ nhân hiền,
Luôn năng suy gẫm ơn thiên cao vời.

 

 

Mùa VUI, CON CHÚA xuống đời,
Mùa SÁNG, nhiệm thể Ngôi Lời yêu thương.
Mùa THƯƠNG, chịu nạn can trường,
Mùa MỪNG, hoa quả thơm hương Nước Trời.

 

 

Chúng con quyết sống vâng lời,
Theo cùng Thánh Tử trọn đời yêu thương.
Ngày về Thiên quốc hồi hương,
Đoàn con quấn quýt vấn vương Cha hiền.

 

 

Đời ta như ánh bình minh,
Giê-su chính ngọ tâm mình hân hoan.
Ngôi Lời quà tặng trao ban,
Cho người công chính cầu thang về trời.

 

 

Nam Giao